Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau câu nói ấy thì cả hai cùng im lặng cho tới khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Vũ và Tuyết Lan xuống xe cùng đi vào trong thì thấy Cát Phượng đã được đưa vào phòng khám rồi. Vũ nhắc Tuyết Lan ngồi ngoài đợi mình một chút rồi anh đi lên tầng, cô không biết Vũ đi đâu nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngồi ngoài chờ.

Ninh Tuyết lúc này thấy bóng dáng Tuyết Lan đến thì đứng lên đi lại chỗ cô với thái độ hống hách:

- Mày còn dám tới đây à?

Nghe giọng điệu đã muốn gây sự, nhưng ở đây là chỗ đông người, lại nhạy cảm nên cô vẫn nhịn cô ta mà chỉ trả lời:

- Không phải việc của cô!
- Con đĩ, loại con giáp 13 trơ trẽn, y như con em gái mày chỉ thích cướp đồ của người khác!
- Đây là chỗ công cộng cô ăn nói phải nghĩ trước sau, sự việc còn chưa rõ ràng nên cô đừng có ăn nói hàm hồ!
- Mày còn tỏ vẻ thanh cao hả con chó? Mày có tin tao đập nát cái bản mặt mày ra không?
- Thích cãi nhau, đánh nhau thì mời cô ra ngoài tìm người thích hợp, tôi có ăn học không muốn dây dưa với loại vô học như cô!
- Mày…

Ninh Tuyết định giơ tay đánh Tuyết Lan thì có tiếng quát lên:

- Cô định làm gì vậy?

Giang Vũ vừa đi về tới thì gặp ngay cảnh này, mắt anh ánh lên vẻ giận dữ nhìn Ninh Tuyết:

- Cô định làm loạn ở đây à?

Ninh Tuyết nghe thấy Giang Vũ có ý bênh vực cho Tuyết Lan thì cô ta gào mồm lên để những người xung quanh nghe thấy:

- Vợ con anh còn chưa biết thế nào mà anh còn ở đây bênh con hồ ly này à?
- Thứ nhất là tôi và chị cô đã ly hôn, thứ hai đứa bé đó không phải con tôi, cô còn ăn nói linh tinh thì tôi cho cô lên phường đấy! Với người ta có tên tuổi đàng hoàng cô nên ăn nói giữ phép lịch sự tối thiểu đi!
- Anh vì con đĩ cướp chồng trơ trẽn đó mà nói không thành có, từ bỏ cả con đẻ của mình! Còn trách em ăn nói mất lịch sự nữa!
- Cô sẽ hối hận về những lời nói của ngày hôm nay!
- Các người mới chính là kẻ phải hối hận…

Tiếng cô ta gào thét lên khiến những người đi khám bệnh ngồi gần đó đứng ngó nghiêng tò mò. Người ngoài chỉ nhìn cái trước mắt, không có thời gian nghĩ đến kết quả sau cùng, nếu có đợi được điều công bằng thì Tuyết Lan cũng đã nhận nhiều gạch đá! Nghĩ thế nên Vũ không muốn Tuyết Lan chịu thiệt thòi, anh không đôi co nữa mà mau chóng đưa cô ra ngoài ngay lập tức:

- Giờ cô để Trần Khải đưa về, ở đây đã có tôi lo rồi!

Biết rõ mưu đồ muốn gây loạn của bọn họ nên Tuyết Lan cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng theo Giang Vũ ra xe:

- Vậy có gì nhớ báo tôi!
- Yên tâm!

Vũ đợi Tuyết Lan lên xe rời khỏi thì anh mới quay lại, lúc này đứng trước Ninh Tuyết, Giang Vũ thái độ nghiêm nghị nhắc nhở cô ta:

- Đừng tưởng các cô nghĩ gì, làm gì mà tôi không biết, mấy trò rẻ rách này không qua mặt được tôi đâu, cô nên về tìm hiểu kỹ tội cố ý gây rối, vu oan, làm nhục người khác sẽ chịu hình phạt gì, chứ đừng có đứng đây làm mấy hành động ngu ngốc gây khó dễ tôi!
- Anh…
- Cút khỏi mắt tôi ngay lập tức, nhà các người toàn lũ vô ơn và khốn nạn! Hôm nay tôi ở đây là vì nghĩ đến đứa trẻ vô tội, và không muốn người thân của tôi bị oan khuất, nhưng nếu để tôi phát hiện ra điều gì thì các người đừng trách tôi!

Ninh Tuyết thấy vẻ mặt lạnh lùng và lời nói sắc lẹm của của Giang Vũ thì không dám lên tiếng nữa, cô ta vội lẩn ra một góc ngồi im cho tới khi nghe tiếng ông Sang chạy đến hỏi:

- Con bé Phượng sao rồi?
- Bác…bác…
- Mấy đứa đi như nào mà để chị mày phải vào viện hả? Có biết là nó đang mang thai không?

Ninh Tuyết lúc này không còn sợ nữa vì ông Sang đã có mặt ở đây nên cô ta mạnh miệng nói:

- Là do chị gái của con ranh Tuyết San làm ngã đó bác, cô ta vừa ở đây nhưng do anh Vũ bênh vực chị ta nên đưa chị ta về rồi! Đúng là đồ hồ ly mà!
- Cái gì, cô ta dám đẩy con bé hả?
- Vâng, chị ta là cố ý đó bác!

Ông Sang hùng hổ đi lại chỗ Vũ túm cổ áo anh đột ngột khiến cho mấy người ngồi gần đó hết sức ngạc nhiên, nhưng Vũ bình thản đứng dậy gỡ tay ông ta ra nói:

- Phiền ông bình tĩnh, chuyện còn chưa sáng tỏ đâu!
- Mày…mày mới chia tay con gái tao chưa lâu mà mày đã cạn tàu như này rồi? Hóa ra là mày và con bé kia có tình ý với nhau nên cấu kết hại con gái tao phải không?
- Ông cần gì phải giả bộ cho người khác xem? Con gái ông sống với tôi mấy năm nhưng thử hỏi cô ta đã làm tròn vai trò của người vợ và phận làm dâu con chưa? Hay là chung giường với tôi nhưng vẫn ôm ấp kẻ khác đến có thai! Ông đừng nói cái thái trong bụng con gái ông là của ai ông không biết nhé?
- Mày…mày dám ngậm máu phun người!
- Tôi không rảnh chơi trò bẩn thỉu như các người đâu!

Vũ nói rồi quay qua nhìn những người xung quanh, thấy có vài người tò mò cầm điện thoại quay thì anh thản nhiên nhắc nhở:

- Ở đây ai muốn quay clip thì cứ việc quay, nhưng sự việc còn chưa rõ mà dám tự ý đăng lên mạng làm ảnh hưởng tới uy tín của Giang Vũ tôi thì tôi sẽ khiến người đó bóc lịch dài dài, cơm nhà không muốn ăn mà thích ăn cơm tù thì cứ việc làm đi! Tôi không cản!

Ông ta thấy Vũ vẫn oai oách, khí thế ngùn ngụt mắng dọa người, sợ hỏng việc lớn nên ông ta đóng vai người cha thảm hại tiếp:

- Mày làm sai còn dọa người. Tao liều cái thân già này!
- Tôi chỉ nói sự thật, chuyện còn chưa sáng tỏ thì đừng có làm càn, còn ông muốn làm gì thì cũng liệu sức mình đi!
- Mày…

Giang Vũ nói xong hất ông ta sang một bên rồi đi lại ghế ngồi không muốn tiếp nữa, lúc này Trần Khải và Giang Minh cũng vừa tới, Vũ nói chuyện qua với em trai thì Giang Minh lên tiếng:

- Cứ để họ muốn làm gì thì làm!
- Em đã giải quyết xong việc rồi chứ?
- Mình có thể về rồi, kệ ba con họ đi!

Cả ba đứng lên đi về mà không thèm đợi kết quả của con gái ông ta ra sao, nhìn họ rời đi ông ta chỉ biết nắm chặt tay phẫn nộ... Không chịu kết quả thất bại nên ông ta nhanh chân bước thẳng vào phòng bệnh của con gái, cũng không cần diễn nữa nên ông ta kéo cái ghế ngồi xuống với thái độ giận dữ:

- Mẹ kiếp! Chúng nó không coi ai ra gì, lại còn vênh mặt lên thách thức!
- Vậy con sẽ liều mình với bọn chúng!
- Con định làm gì?
- Ba không cần sợ, cứ đăng hết hình ảnh chúng ta thu thập được lên mạng đi! Tìm cái tờ báo lá cải chuyên đăng tin giật gân đó, con muốn anh em nó phải trả giá!
- Con không sợ nó đăng tải mấy hình ảnh con đi khách sạn và bar à? Còn cả cái thằng làm con có thai nữa!
- Mấy cái đó con không sợ đâu, với cũng nhìn không rõ mặt con, mà bây giờ người giống người đầy ra! Ba cứ làm theo lời con nói đi!
- Được!

Mấy anh em về tới công ty thì Giang Minh nhắc Trần Khải liên lạc với bên truyền thông chuẩn bị trước mọi việc. Có điều bên Giang Minh không nghĩ được là ba con cô ta lại ra tay nhanh hơn cả bên anh.

Cô ta đã cho đăng đoạn video hai vợ chồng Giang Vũ nói chuyện lúc ở tòa, rồi cả video lúc cô ta nói chuyện với Tuyết Lan ở cổng công trường. Có nguyên một bài dài nói về quan hệ ngoài luồng của Tổng giám đốc Vũ với cô trợ lý Tuyết Lan của công ty VM, sẵn tiện có cả một video dài chứng mình hai người hẹn hò ăn uống với nhau, rồi Vũ uống rượu say sau đó thì hai người đã đưa nhau về chung cư của Vũ, trong khi đó Vũ chưa ly hôn với Cát Phượng.

Đây là điểm đáng chú ý nhất mà bài viết này muốn nhấn mạnh, và cũng là điểm mấu chốt dẫn đến việc ly hôn của vợ chồng Vũ. Và cũng chính vì người thứ ba là Tuyết Lan xen vào đã khiến Vũ nhẫn tâm từ bỏ rơi đứa con mới ba tháng tuổi và cũng chính Tuyết Lan là kẻ tội đồ cướp đi mạng sống của đứa bé chưa kịp chào đời này…

Bài viết này cố ý chỉ ra sự phản bội của Vũ và người chia rẽ vợ chồng họ là Tuyết Lan, chỉ trích Tuyết Lan mặt dày xen vào cuộc hôn nhân của họ và lên án cô đã cố ý giết chết đứa con của Cát Phượng. Miệng lưỡi thế gian, mà lúc này khi xem những hình ảnh cụ thể đó thì ai ai cũng đứng về phía họ và dùng những lời lẽ không mấy mĩ quan nói về Tuyết Lan…

Không đâu lại dính đạn, dính độc dược mạnh khiến cho Tuyết Lan trở thành kẻ thứ ba tội đồ, sự việc này đã khiến cô bị ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như công việc. Cũng may mắn là từ trước tới giờ cô luôn được sếp tin tưởng cho nên về phía công ty cô không có vấn đề gì, nhưng tâm trạng cô thì rất tệ…

Khi đọc được những tin tức này Giang Vũ đã rất sốc và lo lắng cho Tuyết Lan, chính anh đã làm liên lụy đến cô. Hiện tại những người xem được những đoạn video ấy mà chưa biết tình hình cụ thể sẽ cho rằng cô chính là kẻ phá hoại và anh chính là kẻ phản bội vợ con mình.

Vũ là người rất trầm tĩnh nhưng đọc những lời họ chỉ trích Tuyết Lan thậm tệ khiến anh không thể ngồi yên được, Giang Minh lúc này bình tâm hơn anh trai nên đã đưa ra lời khuyên can:

- Bây giờ anh tìm chị ấy chỉ để giải thích hay an ủi là không đúng thời điểm, có khi lại hại chị ấy thêm, mọi việc cứ để vợ em lo, dù gì chị em họ nói chuyện cũng dễ hơn.
- Đành vậy thôi!
- Anh này? Anh có nhẫn tâm hạ chị ta đến cùng không?

Giang Vũ nghe em trai hỏi thì trầm ngâm chừng vài giây rồi trả lời:

- Anh đã cho cô ta cơ hội rồi, dẫu sao cũng đã từng là vợ chồng nên lúc ấy anh nghĩ cũng không cần quá cạn tình nghĩa. Khi trên tòa anh đã không bóc mẽ cô ta ngoại tình, hay trong phần trình bày lý do của đơn ly hôn anh cũng để lại cho cô ta mặt mũi, không nói hết những việc làm xấu xa của cô ta ra. Hay hôm đưa ra những bằng chứng cô ta phản bội thì cũng chỉ là những đoạn cắt ghép để cảnh cáo. Thế nhưng cô ta lại không biết cảm ơn mà muốn thử thách lòng tốt của anh, hại lây cả sang người khác thì anh sẽ không nhân nhượng nữa!
- Vậy anh để em xử lý chuyện này nhé?
- Tùy em sắp xếp!
- Vâng!

Danh sách truyện HOT