Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Giang Minh không chần chừ mà chuẩn bị ngay một cuộc họp báo, lần này anh sẽ thẳng thừng dứt khoát vạch mặt ba con ông ta cho mọi người xem. Nhưng trước khi Giang Minh lên sóng nói về vụ việc của anh trai mình thì anh đã cho người gỡ hết các bài đăng vừa rồi xuống.

Để chuẩn bị mọi thứ được chu toàn, không để xảy ra sai sót gì thì ngay sáng hôm sau Giang Minh đã đứng trước mặt bao phóng viên nói về vụ việc lùm xùm này. Giang Minh nói tới đâu thì máy quay chĩa về hướng đó và trên màn hình chiếu có đăng đầy đủ từng phân cảnh dẫn chứng cụ thể minh oan cho anh trai và chị vợ Tuyết Lan.

Quán ăn của bạn của Vũ có cho lắp camera nên khi thấy bạn mình bị oan thì Vinh đã cung cấp đầy đủ bằng chứng, chứng mình cuộc nói chuyện của họ từ đầu cho tới cuối bữa ăn hôm đó hoàn toàn trong sáng, không hề có câu nào nói chuyện tình cảm nam nữ yêu đương cả. Đoạn video nghẽ rõ từng câu chữ họ nói nên không thể nói là họ có quan hệ yêu đương mờ ám.

Rồi tiếp đến là cảnh Tuyết Lan đưa Vũ về nhà ở chung cư, camera ở hành lang đã chỉ rõ chỉ sau mấy phút là Tuyết Lan đã rời khỏi đó luôn, thời gian ở lại nhà Vũ chỉ có một vài phút không đủ để làm lên chuyện gì, bọn họ không thể làm chuyện mờ ám tròng vòng có vài phút ấy được.

Tiếp đến đoạn video quay trộm được ở trên tòa án là hoàn toàn không có căn cứ, nội dung đã được cắt ghép, mà dù cho có là thật thì đó là Giang Vũ vẫn giữ chút lịch sự cuối cùng mà không muốn bóc mẽ cô ta trước đông người, nhưng nay do cô ta đã chạm vào ranh giới tình người thì Giang Minh hôm nay sẽ thay anh trai công bố hết toàn bộ sự thật.

Tất cả lịch trình rồi những đoạn video cô ta cùng trai bao vào khách sạn đã đăng lên đầy đủ rõ nét, rồi việc cô ta dây dưa với nhân tình cũ, tác giả của cái bào thai kia, chứ không phải của Giang Vũ. Đây mới là kẻ ngoại tình khi chưa ly hôn, cô ta mới là kẻ phản bội trong cuộc hôn nhân này!

Nhưng điều cuối cùng mới thực sự sốc hơn, đó là chính cô ta đã tự mình đi đến bệnh viện bỏ cái thai ấy trước khi đến công trình của công ty Tuyết Lan làm loạn, họ cố tình giàn xếp để hòng hại Giang Vũ và Tuyết Lan. Vì ghét chị em cô nên nhân đà này cố tình đổ tội cho Tuyết Lan làm cô ta bị hư thai nhưng khi tờ giấy phá thai được hiện lên màn hình ghi rõ ngày giờ cụ thể thì sự thật kia được phơi bày, đó là hoàn toàn bịa đặt.

Mọi thứ đã quá rõ ràng, Giang Minh cũng không muốn phải giải thích dài dòng thêm nữa, đã đến lúc anh tuyên bố điều cần nói:

- Đến giờ mọi việc đã sáng tỏ, tôi chính thức xác nhận tất cả mọi chuyện đều do ba con cô ta dựng lên nhằm hạ nhục người khác. Nhân tiện trên cuộc họp báo này khi bằng chứng đã rõ ràng, chúng tôi sẽ chính thức sẽ khởi kiện ba con cô ta về tội cố ý gây rối, bôi nhọ danh dự và tội vu khống người khác!

Một trong số phóng viên ấy lên tiếng hỏi Giang Minh thêm:

- Các anh thật sự sẽ kiện ba con ông Sang chứ?
- Chúng tôi chắc chắn sẽ kiện họ tới cùng, đây không đơn thuần là lấy lại công bằng cho anh chị tôi, mà là lấy lại danh dự của anh trai và chị vợ tôi, vì thế chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đơn đến tòa án vào ngày gần nhất!
- Cho chúng tôi hỏi thêm vài câu về vấn đề này được không? Xin anh cho chúng tôi…

Giang Minh nhìn đồng hồ thì ngắt ngang lời của phóng viên kia:

- Giờ tôi có việc phải đi, nhưng trợ lý của tôi sẽ thay tôi trả lời tất cả những câu hỏi của các vị yêu cầu!
- Cảm ơn anh!

Lúc này Giang Vũ cũng đã xem hết sự việc vừa rồi nên cũng có phần nhẹ nhõm, bàn tay chủ động cầm điện thoại gọi tới cho Tuyết Lan, và sau vài hồi chuông cô cũng nghe máy:

- Tôi nghe đây!
- …

Gọi điện được rồi nhưng giờ Vũ lại chẳng biết nói gì cả vì thực sự tất cả là do anh mà ra khiến cô bị vạ lây, nói gì thì nói cô đúng là đen đủi, cuối cùng anh vẫn chỉ thốt lên được lời xin lỗi:

- Tuyết Lan …Tôi…tôi thực sự xin lỗi cô!
- Đúng là tôi có không thích chuyện này, nhưng nói gì thì cũng là chuyện đã rồi, từ nay chúng ta tránh gặp nhau là được!
- Cảm ơn cô đã không trách tôi!
- Trách chứ! Tôi đã rất trách anh, nhưng giờ em trai anh cũng đã thay anh nói lên sự thật, ít nhiều tôi cũng được minh oan rồi!
- Tôi…
- Nếu không còn gì nữa tôi tắt máy đây!

Giang Minh lúc này về tới công ty thì vào thẳng phòng làm việc của anh trai ngay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh có hơi xuống sắc thì hỏi:

- Anh sao vậy? Giải oan rồi mà buồn thế?
- Không sao!
- Có gì cứ nói, sao phải giấu em?
- Là anh thấy có lỗi với chị gái của San nhiều quá! Anh vừa gọi cho cô ấy nhưng qua giọng nói thì thấy cô ấy không vui cho lắm! Có vẻ cô ấy trách anh rất nhiều! Mà nghĩ lại thì người ta trách mình cũng phải thôi!
- Thực ra mà nói thì chuyện đó vào bất ai cũng sẽ rất buồn, khi không tự nhiên họa rơi trúng đầu, lại là họa gây tai tiếng nữa mà chị ấy chỉ tỏ thái độ là nhẹ rồi! Nhưng anh yên tâm đi, chị ấy là người rộng lượng lại hiểu biết, đợi qua một thời gian chị ấy cũng nguôi ngoai thôi!
- Biết vậy, nhưng vẫn thấy áy náy!
- Có ý với người ta hay sao mà cứ áy náy suốt thế?
- Em nói bừa gì vậy? Đừng có linh tinh!
- Em trêu thôi mà, làm gì mà cuống lên thế?
- Đi ra ngoài đi!
- Ơ…em còn chưa bàn việc mà?
- Em tự quyết đi! Hôm nay anh nghỉ!
- Ơ…hay…

Còn đang ơ a thì đã bị Vũ đẩy ra ngoài, Giang Minh thất thểu đi về phòng làm việc của vợ mình. Vừa bị anh trai hắt hủi, nhưng đến chỗ vợ thì lại được màn mật ngọt. Tuyết San nhìn thấy anh thì vui mừng rời khỏi ghế đi lại ôm cổ anh nói:

- Chồng em giỏi thế! Em vừa mới xem hết rồi!
- Giỏi thế mà anh Vũ còn chưa cảm ơn anh một câu mà đá anh bay ra khỏi phòng đây này!
- Sao thế?
- Anh ấy áy náy với chị gái em nên không tiếp chuyện anh!
- Anh Vũ là người nội tâm, nói thật thì vào địa vị của anh ấy ai cũng vậy thôi! Nhưng chị em không nhỏ mọn giận dai đâu. Vừa nãy em cũng gọi điện rồi, giọng chị ấy cũng vui hơn rất nhiều!
- Thật hả?
- Vâng. Đợi mấy hôm nữa mọi chuyện lắng xuống chị ấy đi làm bình thường thì không có chuyện gì đâu. Với anh Vũ đâu có cố ý chứ, là do bọn họ gây ra mà!
- Ừ! Mà em này?
- Sao ạ?

Giang Minh ghé tai vợ nói thầm thì cô cười cười nhìn chồng:

- Này! Đừng có thấy mía ngọt mà đòi đánh cả cụm nhé?
- Mía ngọt ai chả muốn đánh cả cụm, nhưng cơ bản là vợ thấy anh nói có lý không?
- Vớ vẩn! Em không quyết được!
- Ai bảo em quyết, anh bảo em giúp thôi mà!
- Em không biết! Đừng có mà hỏi em!
- San…
- Tránh ra, đi về phòng cho em làm việc! Em bận lắm!
- Nghỉ một chút cho con anh còn nghỉ nữa chứ! Lại đây!

Giang Minh nói rồi ôm cô lại ghế ngồi xuống, hai tay xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì kia bắt đầu dở bài nịnh hót ra:

- Con yêu của ba, con có thấy bác Vũ có đáng thương không?
- Con nó còn chưa biết gì đâu, có gì thì nói với mẹ nó đây này!

Giang Minh như không nghe thấy lời vợ nói mà lần này anh quỳ hẳn xuống đất ghé tai sát bụng của vợ tâm sự tiếp:

- Bác Vũ đã mấy năm sống trong buồn tủi rồi, bác ấy thiệt thòi lắm, nhưng lại vẫn luôn yêu thương nhường nhịn ba!
- Này…
- Con yêu biết không? Với ba thì lúc nào bác ấy cũng là người anh trai tuyệt với nhất! Bác ấy…

Tuyết San nghe chồng kể lể mãi thì nhịn không được, cô nhéo má anh một cái rồi nói:

- Được rồi! Anh ngồi lên đi!
- Thế vợ có giúp anh không?
- Thì phải xem đã chứ!
- Em chịu đồng ý là được rồi!
- Nói thì nói chứ em cứ thấy kì kì làm sao ấy…
- Sao với chăng gì, ai nói gì kệ họ, mà chuyện này anh thấy bình thường mà! Với em có công nhận anh Vũ tốt mà giỏi giang không?
- Điều đó là dĩ nhiên rồi, cơ bản là chị ấy với anh ấy kìa!
- Thì chúng ta trước mắt cứ tích cực đẩy thuyền đi!
- Vâng, thưa ông Giang! Ông là nhiều mưu mẹo lắm nhé!
- Vợ anh là tốt nhất!
- Chỉ khéo nịnh là không ai bằng!
- Hi hi…

Đối nghịch với cảm giác vui mừng bên nhà Minh, Vũ thì bên kia hai ba con ông Sang đang trong cơn thịnh nộ vì vừa bị anh em Minh – Vũ trả đũa, đã thế những tay săn tin bắt đầu làm phiền đến gia đình họ. Cát Phượng nuốt cục tức không trôi, cứ nghĩ người như Giang Vũ chỉ có thể dọa nạt vậy thôi, nhưng không ngờ anh có thể ra tay mạnh quá như vậy, nỗi nhục này nhất định phải trả gấp bội…

Cô ta nghĩ đến những gì vừa xảy ra thì nỗi căm hận càng đẩy lên đỉnh điểm, càng nghĩ càng không thể chấp nhận nổi sự thua nhục này, cô ta nhìn sang ba mình một hồi rồi nói lên quyết tâm:

- Con nhất định khiến anh em nhà nó phải chịu nội nhục nhã hơn những gì con nhận!
- Con muốn làm gì tiếp?
- Con Linh Đan ngu ngốc kia sẽ là mồi nhử đầu tiên, rồi đến con điên vì tình Lâm An kia vẫn đang chờ cơ hội hốt thằng em nó, vậy thì con sẽ chơi với chúng đến cùng!
- Chúng ta đang bị họ gửi đơn kiện kia kìa! Có gì từ từ đã!
- Tất cả đều là do con ngu ngốc Ninh Tuyết nó làm thay con, có gì nó sẽ chịu hậu quả, cùng lắm con chỉ bị phạt hành chính.
- Con phải cẩn thận nếu không sẽ phải đi tù dài hạn đấy!
- Ba yên tâm! Con sẽ cẩn thận!

*******

Lâm An từ hôm bị vợ chồng Minh San lật mặt cho tới nay vẫn ôm nỗi tức giận và căm
hận với San, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội hại vợ chồng họ. Nay thấy Cát Phượng tìm đến chủ động mời hợp tác thì cô ta đồng ý ngay. Nhưng chưa biết sẽ đấu với họ như nào thì Cát Phượng lên tiếng trước:

- Đấu trực tiếp chúng ta sẽ thua, nhưng gián tiếp thì có cách!
- Chị nói đi!

Cô ta ghé tai Lâm An nói một hồi thì Lâm An gật đầu rồi cười vẻ đắc thắng, đã nghe rõ kế hoạch nên Lâm An vui vẻ nói:

- Chị Phượng vẫn là đỉnh nhất!
- Còn phải phụ thuộc vào hai cô diễn như nào đã!
- Để em nói với con Đan, chắc chắn nó sẽ làm tốt!
- Vậy, chị chờ tin từ hai em nhé?
- Chúng ta chúc mừng nào!
- Cạn ly!

Danh sách truyện HOT