Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2169

Trầm Mặc Ca có chút lo lắng nhưng lại không yên tâm Diệp Duệ và Diệp Nam Huyền, cô theo bản năng nhìn anh một cái.

Diệp Nam Huyền nhỏ giọng nói: “ Em mau đuổi theo nó đi, mang cả vệ sĩ ở cửa đi cùng. Yên tâm đi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh sẽ không so đo với nó.”

“Nam Huyền, anh cho nó thêm một chút thời gian, dù sao từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tất cả tưởng tượng và hiểu biết của nó về bố đều đến từ Đường Tử Uyên.”

Câu nói này của Trầm Mặc Ca dường như một nhát dao đâm vào trái tim của Diệp Nam Huyền.

Nhưng anh có thể nói gì được đây?

Năm đó nếu như không phải anh cố chấp muốn đưa Trầm Mặc Ca ra nước ngoài, sao có thể khiến vợ chồng hai người chia ly, cha con bất hòa chứ?

“Em đi đi, anh hiểu mà. Em an ủi thằng chó con đó cho tốt nhé!”

Diệp Nam Huyền bình tĩnh nở nụ cười, cho dù lòng anh đang chảy máu.

Trầm Mặc Ca cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Diệp Duệ hoàn toàn bị một màn này dọa cho ngây ngẩn.

Cậu bé trước giờ chưa từng dám nói với bố như vậy, Trầm Tử An vậy mà dám hét lên với bố!

Đại ca đúng là đại ca!

Quá mạnh mẽ!

Diệp Duệ hận không thể dựng ngón tay cái cho Trầm Tử An, nhưng cậu bé đột nhiên phát hiện một tầm mắt hướng về phía mình.

“Bố?”

Diệp Duệ hơi sợ sệt lùi về phía sau một bước, bây giờ cậu chỉ ước gì có thể giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Cậu không có gan một mình chịu đựng cơn giận của Diệp Nam Huyền.

Thấy dáng vẻ nhát như cáy của Diệp Duệ, Diệp Nam Huyền có chút bất lực.

Mấy năm qua quả thật anh có nghiêm khắc với Diệp Duệ một chút, đó là bởi vì anh muốn trao nhà họ Diệp cho Diệp Duệ, cũng coi như có thể ăn nói với em trai, ai biết lại khiến Diệp Duệ sợ hãi anh như vậy.

Nếu như có một ngày nào đó Diệp Duệ có thể đối xử với anh giống như Trầm Tử An, không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào.

“Con lại đây!”

Diệp Nam Huyền vẫy tay gọi Diệp Duệ.

“Con có thể không qua đó được không?”

Diệp Duệ có chút đáng thương hỏi, giọng cậu rất nhỏ.

“Qua đây, bố cũng có ăn sống con đâu.”

Diệp Nam Huyền cảm thấy dáng vẻ này của Diệp Duệ quả thực có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT