Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2170

May mà Diệp Duệ không bị Sở Mộng Khê dạy hư.

Diệp Duệ rất hiếm khi được Diệp Nam Huyền đối xử dịu dàng như thế, được anh xoa đầu như vậy, cậu bé liền giống như con mèo được vuốt lông, lập tức đánh bạo trèo lên người Diệp Nam Huyền, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Nam Huyền.

“Bố, bố không thích đại ca sao?”

“Con thích thằng bé sao?”

Diệp Nam Huyền không trả lời mà hỏi ngược lại.

Diệp Duệ lập tức gật đầu.

“Thích ạ! Nói đến cũng kỳ lạ, con lại thích làm bạn với đại ca. Đại ca cậu ấy rất giỏi! Lớn bằng con, thậm chí còn sinh ra sau con nhưng cậu ấy lại có thể thiết kế trò chơi! Hơn nữa cậu ấy còn biết cả máy tính, con cảm thấy trên thế giới này không có thứ gì là cậu ấy không biết. Mặc dù ở chung với cậu ấy, cậu ấy hay mắng con ngốc nhưng con không tức giận. Con chính là thích ở chung với cậu ấy.”

Nghe thấy Diệp Duệ không chút keo kiệt khên ngợi Trầm Tử An, Diệp Nam Huyền cười nói: “Vậy để thằng bé làm anh em thật sự của con có được không?”

“Dạ? Bọn con đã là anh em rồi mà. Bọn con đã nói rồi, cho dù về sau ở đâu đu chăng nữa, bọn con đều là anh em!”

Diệp Duệ kiêu ngạo vỗ lồng ngực của mình nói, khuôn mặt nhỏ toát lên vẻ cực kỳ vui sướng.

Diệp Nam Huyền ôm cậu vào lòng, thấp giọng nói: “Ý bố là để thằng bé và dì Trầm chuyển đến nhà chúng ta, sống chung với chúng ta. Để thằng bé gọi bố là bố, con cũng có thể gọi dì Trầm là mẹ được không?”

Diệp Duệ lập tức ngơ ngác.

“Nhưng không phải con cũng có mẹ sao? Vì sao còn phải gọi dì Trầm là mẹ?”

“Bởi vì như vậy chúng ta mới là người một nhà!”

Lời của Diệp Nam Huyền khiến Diệp Duệ có chút khó xử.

“Vậy mẹ con phải làm thế nào bây giờ?”

Khuôn mặt Diệp Nam Huyền cứng đờ lại.

Thằng bé vẫn còn nhỏ, từ bé đã ở cùng với Sở Mộng Khê nên đương nhiên sẽ có tình cảm với mẹ ruột của chính mình, nhưng anh nên giải thích với Diệp Duệ về quan hệ giữa mình và Sở Mộng Khê như thế nào đây?

“Mẹ con cũng có cuộc sống riêng của chính mình. Bố cũng không bắt con phải quên mẹ con đi, chỉ là nhiều thêm một người yêu thương con, đây có phải là chuyện xấu không?”

Diệp Duệ nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó mới cười nói: “Bố nói cũng đúng, dì Trầm nấu cơm rất ngon. Nếu như con gọi dì ấy là mẹ, có phải dì ấy sẽ nấu cơm cho con ăn mỗi ngày không?”

Nghe thấy Diệp Duệ nói như vậy, Diệp Nam Huyền lắc đầu bật cười.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT