Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2184

Ai cũng cảm thấy chuyện Mễ Tiểu Anh là vợ tương lai của tổng giám đốc là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Mễ Tiểu Anh hoàn toàn không biết mọi người đang bàn tán về mình, cùng Doãn Nhất Nặc tranh thủ từng giây từng phút ở nhà ăn.

Khi đang ăn thì điện thoại vang lên, là Tiểu Cát gọi tới.

“Chị Tiểu Mễ, trưa nay chị không về nhà sao?” Giọng nói Tiểu Cát đầy vẻ dịu dàng, đây là sự dịu dàng cần thiết đã được chuẩn bị sẵn.

“Công ty rất nhiều việc, buổi trưa ăn tạm chút rồi tiếp tục làm việc thôi.” Mễ Tiểu Anh nhàn nhạt trả lời.

“Dù công việc có bận đến đâu thì cũng phải nghỉ ngơi!” Tiểu Cát làm ra vẻ dịu dàng hiểu chuyện nói: “Em nấu canh rồi, tối nay chị về uống nhé.”

Mễ Tiểu Anh bị vẻ dịu dàng hiền hậu của Tiểu Cát làm giật mình, lập tức từ chối: “Không cần đâu, tối nay có lẽ phải tăng ca, vẫn chưa biết là mấy giờ về nữa, để lâu cũng không ngon nữa, mọi người cứ uống đi.”

“Không sao đâu, em sẽ đặt trong hộp giữ nhiệt, khi nào chị về uống là được.” Tiểu Cát vội vàng nói: “Em không quấy rầy chị làm việc nữa, em đợi chị về nha!”

Nói rồi, Tiểu Cát lập tức tắt máy.

Mễ Tiểu Anh không biết nói gì.

Doãn Nhất Nặc nghe thấy giọng nói trong điện thoại bèn hỏi: “Tiểu Cát này đúng là khiến em mở mang tầm mắt đấy! Em đã từng thấy qua rất nhiều phụ nữ hiền lành đảm đang, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người đàn ông đảm đang như vậy đấy! Sao em lại cảm thấy thân phận của chị với Tiểu Cát cứ như bị hoán đổi vậy nhỉ.”

“Còn không phải do trò đùa tai quái của em à.” Mễ Tiểu Anh tức giận trả lời.

“ Ha ha ha ha ha, em chỉ là cảm thấy rất thú vị thôi!” Doãn Nhất Nặc lại vội vàng lấy lòng nói: “Một người thú vị như vậy cũng khó mà gặp được, chị đừng có mà làm em mất hứng chứ.”

Mễ Tiểu Anh trừng mắt nhìn Doãn Nhất Nặc: “Em cũng rảnh rỗi quá rồi đấy, trở về tôi nhất định sẽ sắp xếp thêm nhiều việc cho em làm!”

Doãn Nhất Nặc cười ha hả tới nỗi chảy cả nước mắt: “Bây giờ em đang vô cùng mong chờ xem khi anh em biết sự tồn tại của Tiểu Cát sẽ có phản ứng như thế nào! Đúng là quá thú vị rồi!”

Mễ Tiểu Anh thật sự không có gì để nói.

Đây là cái thể loại em gái gì vậy chứ!

Ăn xong bữa cơm đơn giản ở nhà ăn nhân viên, Doãn Nhất Nặc và Mễ Tiểu Anh lại nhanh chóng trở về tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Hiệu suất làm việc của Mễ Tiểu Anh vô cùng cao, có Mễ Tiểu Anh đôn đốc, Doãn Nhất Nặc có muốn lười biếng cũng khó.

Cứ bận rộn như vậy mãi tới khi tan làm.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT