Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2185

Cho nên cô ta mang theo sổ ghi chép ở công ty về.

Vừa mới ra khỏi thang máy, còn chưa kịp tới cửa, Mễ Tiểu Anh đã thấy Tiểu Cát đeo tạp dề đứng ở cửa, đôi mắt lấp lánh nhìn chính mình, trên tay còn cầm một chiếc hộp giữ ấm.

Lúc này Mễ Tiểu Anh mới nhớ ra, trưa nay, Tiểu Cát đã nói tới chuyện nấu canh.

Mễ Tiểu Anh rất muốn thở dài một hơi.

Tiểu Cát này, thật đúng là âm hồn không tan.

“Chị Tiểu Mễ về rồi sao? Có phải mệt lắm không? Em nấu canh xong rồi, bây giờ uống là vừa hợp đấy! Em đã học cách nấu canh đặc biệt, nấu trong khoảng ba tiếng đồng hồ đấy! Chị mau thử xem?” Bộ dạng Tiểu Cát ngoan ngoãn lanh lợi, giơ hộp giữ ấm trong tay lên.

Mễ Tiểu Anh muốn nói không cần.

Nhưng Mễ Tiểu Anh còn chưa kịp từ chối Tiểu Cát lại nói tiếp với vẻ mặt mong chờ: “Chị Tiểu Mễ, chị đừng ghét bỏ em nữa được không? Em chỉ muốn là người đàn ông đứng phía sau chị, em sẽ không gây thêm rắc rối cho chị. Em chỉ muốn đối xử tốt với chị, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Làm như Mễ Tiểu Anh là người dễ bắt nạt lắm vậy.

Mễ Tiểu Anh xoa xoa trán nói: “Cậu đi vào đi.”

“Vâng.” Tiểu Cát vui vẻ đi theo Mễ Tiểu Anh vào nhà.

Mễ Tiểu Anh thay giày xong, nhận lấy nước từ Lam Bảo, uống vài ngụm rồi nói: “Cậu không đi làm sao? Sao lại có thời gian rảnh mà nấu canh?”

“À, công ty cũng không có chuyện gì.” Tiểu Cát đánh trống lảng: “Chuyện của chị quan trọng hơn nhiều.”

Tiểu Cát tung ta tung tăng đặt hộp giữ ấm lên bàn ăn cơm, Lam Bảo vô cùng nhanh nhẹn, mang tới một cái bát và cái thìa sạch sẽ, rồi lại đổ cho Mễ Tiểu Anh một chén canh.

Mễ Tiểu Anh uống thử một ngụm, mùi vị cũng được, xem ra đúng là rất có lòng.

“Thế nào?” Tiểu Cát tràn đầy mong đợi nhìn Mễ Tiểu Anh.

“Tốt lắm, cảm ơn cậu.” Mễ Tiểu Anh nhàn nhạt đáp.

“Không có gì không có gì, đều là những chuyện em cam tâm tình nguyện làm thôi.” Tiểu Cát vội nói: “Chị đi làm về muộn như vậy, chắc chắn là rất mệt, chị đi nghỉ ngơi trước đi, em sẽ mang đồ ăn tới cho chị. Lúc nấu canh, thuận tay em cũng đã nấu bữa tối rồi, chị đừng chê, ăn thử chút đi.”

Nói rồi, chưa đợi Mễ Tiểu Anh từ chối, Tiểu Cát đã vội vàng xoay người chạy đi, mang đồ ăn đã làm xong xuôi tới.

Lam Bảo nháy nháy đôi mắt điện tử, không biết vì sao công việc của mình lại bị người ta cướp mất rồi.

Mễ Tiểu Anh cũng không quan tâm tới Tiểu Cát nữa, mở máy tính ra, xử lý và phân loại công việc của ngày mai trước, chuẩn bị tốt những gì cần làm.

Mễ Tiểu Anh gọi một cuộc điện thoại, phân phó công việc ngày mai: “Thư ký Thành, tám rưỡi sáng mai triệu tập toàn bộ giám đốc các phòng ban tới công ty họp. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai tới muộn đâu. Còn nữa, buổi trưa sắp xếp…”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT