Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2186

Rõ ràng có thân phận tôn quý như vậy mà vẫn rất thân thiện dịu dàng, hoàn toàn không giống với những cô gái nhà giàu khác.

Nếu như bỏ lỡ chị ấy, có lẽ sẽ không bao giờ tìm được một người vừa tài giỏi mọi mặt lại có gia cảnh tốt như thế đâu!

Tiểu Cát không ngừng thề thốt, cho dù gặp phải khó khăn gì cũng kiên quyết không từ bỏ!

Nói không chừng, cậu ta còn có thể một bước trở thành con rể nhà giàu có!

Trời ơi!

Đó thật sự là một thế giới không dám nghĩ tới!

Tiểu Cát miên mang suy nghĩ, mts ở bên này đã sắp xếp xong nội dung công việc ngày mai.

Đóng sổ ghi chép lại, Mễ Tiểu Anh lúc này mới nhớ tới trong nhà ăn còn có Tiểu Cát, lập tức mở miệng nói: “Sau này không cần phải làm những chuyện thế này nữa đâu, có lẽ tôi sẽ rất bận, buổi tối thường không có thời gian ăn cơm.”

“Không sao đâu, em cũng chỉ là tiện tay làm thôi.” Tiểu Cát vội nói: “Em và Minh Hiểu lớn vậy rồi vẫn phải ở nhờ, cho nên vẫn luôn muốn báo đáp chị, chỉ là một bữa cơm mà thôi, chị tuyệt đối đừng khách sáo.”

Mễ Tiểu Anh cũng có chút đói rồi, ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng cũng âm thầm reo lên rồi.

Mễ Tiểu Anh cũng không khách sáo với Tiểu Cát nữa, lập tức cầm lấy đũa ăn cơm.

“Sao hả?” Tiểu Cát tràn đầy chờ mong nhìn Mễ Tiểu Anh.

“Ngon lắm.” Mễ Tiểu Anh khách sáo gật đầu.

Thật ra, mùi vị cũng bình thường, không thể so được với đầu bếp của nhà họ Doãn.

Nhưng Mễ Tiểu Anh cũng không muốn là Tiểu Cát mất mặt.

Quả nhiên, Tiểu Cát nghe vậy mặt mày hớn hở hẳn lên.

Khi đang ăn cơm, điện thoại của Tiểu Cát vang lên, Tiểu Cát nhìn thông báo trên điện thoại, tiện tay lật úp xuống, không tiếp điện thoại.

“Sao không nghe máy?” Mễ Tiểu Anh hỏi.

“À, cũng không phải chuyện gấp gì…” Tiểu Cát còn chưa nói xong thì điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Cứ như thể nếu Tiểu Cát không nghe máy thì nó sẽ không chịu dừng lại.

Lúc này, Tiểu Cát không thể không nghe máy nữa vì thế đành phải nhấn nghe: “A lô? Có chuyện gì thế?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mệt mỏi: “Tiểu Cát, Kim Na uống say rồi, cứ nhất quyết muốn gặp anh.”

Người gọi tới là Kim Thịnh.

Kim Na và Kim Thịnh là thành viên của ban nhạc ở bên cạnh phòng ghi âm của Tiểu Cát.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT