Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2214

Doãn Ngự Trinh liếc nhìn Tiểu Cát, cúi người xuống và thì thầm bên tai của Mễ Tiểu Anh: “Chị Tiểu Anh, người đàn ông này là ai thế? Tại sao lại nhìn em như kẻ thù vậy?”

Mễ Tiểu Anh dở khóc dở cười: “Một người không liên quan gì cả, các cậu đi chọn đi, sớm về nhà.”

“Vầng.” Doãn Ngự Trinh nhanh chóng đáp lời, cũng không hỏi tiếp.

Những cậu ấm đó kính cẩn chào tạm biệt với Mễ Tiểu Anh, rồi theo Doãn Ngự Trinh rời khỏi.

Ngay khi họ vừa rời đi, Tiểu Cát không khỏi ghen tị hỏi: “Chị Tiểu Mễ, cậu ấy là ai vậy? Trông rất đẹp trai đấy!”

Khi Mễ Tiểu Anh nhớ đến lời của Cảnh Thiếu Hoài và Doãn Nhất Nặc, cũng không có giải thích thân phận của Doãn Ngự Trinh, chỉ thờ ơ nói: “À, là một người em trai rất tốt.”

Nói xong, Mễ Tiểu Anh đi chọn hoa.

Để lại Tiểu Cát ở đấy, ghen tị đến mức sắp rớt vào vò giấm rồi.

Aa a, tại sao bên cạnh chị Tiểu Mễ không phải là tiểu bạch kiểm điển trai thì là cậu em trai đẹp trai thế!

Điều quan trọng là ai nấy đều có chỉ số nhan sắc cao như thế!

Nói là em trai, nhưng thực ra lại không có chút quan hệ máu mủ gì cả có đúng không?

Cậu ta còn nói, mẹ của cậu ta hi vọng chị Tiểu Mễ đến nhà chơi!

Đây không phải rõ ràng là muốn tác hợp hai người họ sao?

Tiểu Cát cảm thấy bản thân ngập tràn nguy hiểm, có nhiều tình địch.

Cả người đều cảm thấy rất tệ!

Tiểu Cát cảm thấy nếu mình không làm chút chuyện nữa thì cậu ta có thể đến thân phận của một trong những người đàn ông bên cạnh Mễ Tiểu Anh cũng không giữ được nữa!

Bàn về khuôn mặt, trong mắt của những người bình thường, cậu ta được xem là điển trai.

Nhưng ở trước mặt những chàng trai này, thì hoàn toàn không đủ đẹp!

Bàn về tuổi tác, không ai trong họ là lớn cả!

Đều là tuổi tác đầy sức sát thương mà!

Vì vậy, cậu ta còn có lợi thế gì không?

Không, một chút lợi thế cũng không có!

Tiểu Cát ngầm thề thốt, bản thân nhất định phải giữ chặt lấy Mễ Tiểu Anh, tuyệt đối không thể buông tay ra!

Mễ Tiểu Anh đã nhanh chóng chọn một vài chậu hoa, để lại địa chỉ để đối phương gửi về nhà.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, Mễ Tiểu Anh nói với Tiểu Cát: “Cậu đi dạo một vòng, xem có món gì thích không, cùng nhau đặt hàng rồi cùng nhau giao đến tận nhà là được rồi. Tôi đi nhà vệ sinh trước.”

“Được, em sẽ không chạy lung tung đâu ạ, em chỉ ở loanh quanh đây thôi.” Tiểu Cát nhanh chóng ngoan ngoãn đáp lời.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT