Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2215

Mễ Tiểu Anh quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông có chút quen: “Anh là?”

“Chúng ta đã gặp qua nhau một lần, tôi tên Kim Thịnh, em gái của tôi tên là Kim Na.” Người đàn ông nói.

Mễ Tiểu Anh chợt nhớ ra: “À, tôi nhớ ra anh rồi, anh là ca sĩ trong ban nhạc ngầm.”

“Ừ, chính là tôi.” Kim Thịnh nhìn thấy từ xa có người nhìn chằm chằm phía bên đây, đoán là vệ sĩ của Mễ Tiểu Anh, vì vậy nói: “Chúng ta có thể tìm một chỗ để nói chuyện không?”

“Được.” Mễ Tiểu Anh mỉm cười gật đầu, trong lòng ít nhiều cũng đoán ra được mục đích mà Kim Thịnh đến kiếm mình.

Có một cửa hàng nhỏ ở bên cạnh chợ hoa, ở đấy có đồ ăn nhẹ và nước uống.

Mặc dù không cao cấp nhưng giá cả bình dân, nên có rất nhiều người đến ủng hộ.

Kim Thịnh đã chọn một quán trà dạng mở và gọi một ly nước chanh cho Mễ Tiểu Anh.

“Cám ơn.” Mễ Tiểu Anh gật đầu: “Có chuyện gì thì cứ nói đi. Là vì chuyện của Tiểu Cát, có đúng không?”

“Cô Mễ đúng là một người thông minh, biết tôi muốn nói những gì. Tôi cũng biết, hôm nay tôi mạo muội đến đây, rất là thô lỗ. Tuy nhiên…” Kim Thịnh vẫn chưa nói hết lời, thì Kim Na chạy đến như một cơn gió, lập tức chặn ở trước mặt Kim Thịnh, nói với Mễ Tiểu Anh: “Cô Mễ, là do tôi xin anh tôi dẫn tôi đến đây, tôi biết cô là thiên kim tiểu thư nhà giàu, muốn cái gì thì có cái đó, chỉ cần cô đồng ý, thì biết bao nhiêu chàng trai đẹp đều có thể bị cô lấy hết. Nhưng mà Tiểu Cát chỉ có một mà thôi. Tôi có thể xin cô rộng lòng giúp đỡ, tha cho anh ấy không?”

Kim Thịnh ngay lập tức nổi nóng: “Không phải anh nói là không cho em đến sao? Sao em lại đến đây?”

Kim Na khóc đến đôi mắt đỏ hoe, bướng bỉnh đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Mễ Tiểu Anh bình thản nói: “Không sao, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Kim Na nhìn Mễ Tiểu Anh với vẻ mặt đầy mong đợi.

Mễ Tiểu Anh cầm ly nước chanh lên và uống một ngụm, nhẹ giọng nói: “Nếu như tôi nói, tôi chưa từng hứa với Tiểu Cát thì các người có tin không?”

Kim Thịnh và Kim Na sửng sốt.

“Tại sao?” Kim Na hỏi ngược lại: “Anh Tiểu Cát tốt như vậy, tại sao cô lại từ chối anh ấy?”

Mễ Tiểu Anh lập tức bị chọc cười: “Vậy cô muốn tôi chấp nhận cậu ta hay là từ chối cậu ta đây?”

“Tôi…” Kim Na ngay lập tức bị hỏi đến cứng họng.

Kim Thịnh nói: “Em gái của tôi còn nhỏ không biết nói chuyện, cô Mễ đừng trách. Đứa em gái này của tôi, là một người cố chấp, cứ luôn pha trò.”

Kim Na không lên tiếng.

Mễ Tiểu Anh nói: “Ý của hai người, tôi đại khái có thể hiểu được. Hai người yên tâm, tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào về Tiểu Cát cả. Tôi cũng biết, cậu ta đã luôn cố gắng thể hiện bản thân, muốn trở thành người ở bên cạnh tôi, tuy nhiên tôi từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ này, cậu ta không phải là mẫu người tôi thích. Tôi nói như vậy, hai người cũng có thể hiểu rồi chứ? Hai người thay vì đến tìm tôi, chi bằng trực tiếp đi tìm Tiểu Cát.”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT