Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2364

Nếu như Cao Thiên giở trò trong âm thầm thì Cố Miểu đã có thể xử lý anh ta một trận.

Nhưng Cao Thiên lại phơi bày chuyện này ra ngoài ánh sáng, trước là hỏi Cố Miểu có phải thực sự muốn từ hôn, anh ta không làm người thứ ba, nhưng cũng không ngại làm người tiếp nhận.

Chỉ cần Cố Miểu từ hôn Doãn Nhất Nặc vậy thì Cố Miểu sẽ không còn bất kể quan hệ gì với Doãn Nhất Nặc và nhà họ Doãn nữa.

Doãn Nhất Nặc có người theo đuổi không phải là chuyện rất bình thường hay sao?

Cao Thiên trực tiếp phô bày tình cảm của mình trên mặt bàn, dương mưu thẳng thắn vô tư càng khiến cho Cố Miểu không có gì để nói.

Khi Cố Miểu nhìn thấy Doãn Nhất Nặc không hề có bất kỳ phản cảm nào với Cao Thiên, không có ý định từ chối lời theo đuổi của Cao Thiên thì trong lòng anh lập tức trở nên chua vì ghen.

Doãn Nhất Nặc không từ chối là bởi vì thực ra trong lòng cô cũng thích Cao Thiên hay sao?

Cũng đúng thôi, Cao Thiên có bộ dạng như thế, ở trong giới giải trí cũng thuộc dạng đứng đầu, mặc dù bối cảnh gia đình hơi kém một chút, nhưng Cao Thiên cũng từng tự mình nói anh ta đều dựa vào nỗ lực của bản thân để xứng với cô chủ của nhà họ Doãn.

Người ta cũng không phủ nhận điều kiện của bản thân kém, nỗ lực cũng là sự thật.

Cố Miểu có tư cách gì mà nói cái này không được?

Trong mắt Doãn Ngự Hàm đem theo ý cười, nói: “Cậu Cao đừng tự coi nhẹ bản thân như thế, tập đoàn Đỉnh Thanh của bố cậu ở bản địa của chúng ta cũng cực kỳ có tiếng, là một trong năm cây cột trụ công nghiệp.”

“Không không không, công ty của bố tôi cơ bản đều là ở bên ngoài thành phố, ở thành phố N và thành phố S vẫn là thiên hạ của nhà họ Doãn.” Cao Thiên cực kỳ biết mình biết thêm cả nhận thức thanh tỉnh: “Công ty của bố tôi là của ông ấy, bản thân tôi cũng có thể tự mình kiếm tiền. Anh Doãn, hãy cho tôi theo đuổi Nhất Nặc đi ạ!”

“Lúc nãy tôi đã nói qua, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, mỗi người đều có quyền truy cầu ái tình mà.” Doãn Ngự Hàm càng sâu thêm ý cười: “Thân là anh trai của Nhất Nặc cũng là đàn anh khóa trước của cậu, đương nhiên cũng sẽ một bát nước cùng đổ đều các bên, cả hai anh đều không nhúng tay và giúp đỡ bên nào cả vậy.”

Mễ Tiểu Anh mở miệng nói: “Trời ơi, mỗi người đều có quyền tự do theo đuổi tình yêu, thân là người làm anh thì cũng không thể ngăn cản tình yêu được.”

Cố Miểu nghe thấy Doãn Ngự Hàm và Mễ Tiểu Anh nói như thế trong lòng cảm thấy không thoải mái hơn.

Anh còn chưa có từ hôn với Doãn Nhất Nặc đâu!

Bọn họ chưa gì đã vội vã muốn tìm nhà khác cho Doãn Nhất Nặc rồi ư?

Cố Miễu mở miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại không tài nào mở miệng được.

Anh có tư cách gì để ngăn cản chứ?

Mễ Tiểu Anh lại mở miệng hỏi: “Cao Thiên, bộ phận phim lần này ở bên này của cậu đến bao giờ thì kết thúc?”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT