Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2365

Mễ Tiểu Anh tuy là cùng một khóa với Doãn Nhất Nặc nhưng hơn tuổi Cao Thiên vì thế nên Cao Thiên vẫn gọi Mễ Tiểu Anh là chị Mễ hoặc là trợ lý Mễ.

“Sao có thể chứ?” Mễ Tiểu Anh cười rất thoải mái nói: “Đều là bạn học cả, hoan nghênh đến còn không kịp ấy chứ. Vừa đúng lúc vài hôm nữa Cố Miểu và Nhất Nặc từ hôn, cậu cũng đến làm người làm chứng đi.”

“Được, vậy tôi nhất định sẽ đi!” Cao Thiên không ngốc, lập tức hiểu được ý của Mễ Tiểu Anh.

Xem ra nhà họ Doãn không hề bài xích anh ta theo đuổi Doãn Nhất Nặc.

Tâm nguyện mười năm cuối cùng cũng sắp đạt thành, Cao Thiên cực kỳ vui vẻ.

Dù sao cũng phải anh ép buộc Cố Miểu phải từ hôn.

Anh ta là theo đuổi một cách quang minh chính đại, đường đường chính chính!

“Xin lỗi, tôi vần còn chút việc, tôi đi trước vậy.” Cố Miểu cuối cùng cũng không ngồi được nữa, đứng dậy quay đầu rời đi.

Doãn Ngự Hàm không ngăn cản Cố Miểu, cứ để Cố Miểu cứ thế rời đi.

Cũng biết khó chịu rồi à?

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Đúng thật coi rằng em gái của Doãn Ngự Hàm là người cho anh tự do bắt nạt thế ư?

“Khuê Sinh.” Doãn Ngự Ham quay đầu nhìn về phía trợ lý của mình: “Đưa vị trí của sơn trang Lạc Hà cho Cao Thiên.”

“Vâng.” Khuê Sinh cười híp mắt nói: “Cậu Cao, sơn trang Lạc Hà lúc nào cũng mở cửa nghênh tiếp cậu.”

“Cảm ơn anh, anh Doãn.” Cao Thiên thực lòng nói.

Doãn Ngự Hàm đứng dậy giơ tay ra với Mễ Tiểu Anh: “Tiểu Anh, phong cảnh ở đây không tồi, cùng anh đi ra ngoài đi dạo không?”

“Được.” Mễ Tiểu Anh cười đứng dậy, đưa tay đặt vào lòng bàn tay Doãn Ngự Hàm, hai người cùng đi đọc theo cầu treo tản bộ.

Lúc này tại nơi dàn che nắng chỉ còn lại Doãn Nhất Nặc và Cao Thiên.

Doãn Nhất Nặc có chút hơi ngượng ngùng, mở miệng nói: “Anh Cao Thiên, thực ra anh không cần phải…”

Cao Thiên mỉm cười nói: “Có phải em muốn nói, anh không cần phải ngốc nghếch làm một cái bia đỡ đạn? Anh biết em và anh Cố Miểu có cảm tình nhiều năm, không phải cứ nói buông bỏ là có thể buông bỏ được. Bây giờ anh đột nhiên nhảy ra có khả năng rất cao trở thành cái bia đỡ đạn, trở thành một tấm bia ngắm, sẽ khiến rất nhiều người không vừa lòng, cũng sẽ khiến anh Cố Miểu không vừa lòng về anh.”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT