Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2785

Thượng Tiểu Cẩn thấy Nguyên Thập Tam không truy vấn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may vừa rồi trợ lý Thanh không truy hỏi chuyện khác, nếu không anh ta sẽ xấu hổ rồi. Nhưng, trợ lý Thanh hẹn người ăn cơm ở đây là trùng hợp hay là…?

Trải qua bước nhạc đệm này, Nguyên Thập Tam ăn vô cùng nhanh.

Được rồi, cô ta vốn dĩ ăn rất nhanh. Người khác ăn một bữa cơm thế nào cũng hai tiếng trở lên, Nguyên Thập Tam là năm phút xong bữa cơm.

Sau khi ăn xong, Nguyên Thập Tam chỉ uống nước nhìn Thượng Tiểu Cẩn đang ăn một mình.

“Mấy ngày này bọn cô thật sự đều ở trong núi sao?” Thượng Tiểu Cẩn tò mò hỏi.

“Ừ.” Nguyên Thập Tam gật đầu.

“Vậy các cô ăn uống thế nào?

“Trong cứ điểm có đồ ăn, có thể nghỉ ngơi.”

“Bọn anh Nặc thì sao? Không đi cùng với bọn cô sao?”

“Không.”

“Cô cũng ở đó lúc xảy ra chuyện đất đá trôi sao?”

“Đúng.”

“Sau đó chết nhiều người như vậy, các cô đi tìm cứu sao?”

“Đúng.”

Thượng Tiểu Cẩn hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nếu đổi thành người khác sớm đã bắt đầu trò chuyện thoải mái rồi. Nhưng cố tình lại là Nguyên Thập Tam tiếc chữ như vàng, phần lớn thời thời gian đều trả lời bằng một từ.

Nếu đổi thành người khác có lẽ sớm đã chán ghét hình thức đối thoại như thế này rồi, nhưng Thượng Tiểu Cẩn lại cố tình làm như không biết.

Thật không dễ gì ăn xong bữa cơm này, Nguyên Thập Tam đứng lên muốn rời đi.

“Thập Tam, đợi chút.” Thượng Tiểu Cẩn gọi Nguyên Thập Tam lại.

Nguyên Thập Tam quay đầu nhìn cậu ta.

Thượng Tiểu Cân làm bộ không để ý, đưa một túi giấy cho cô ta: “Cho cô.”

“Hử?” Nguyên Thập Tam nghi hoặc nhìn Thượng Tiểu Cẩn.

“Cô có kỳ nghỉ một tháng, đương nhiên không thể cứ luôn mặc trang phục nghề nghiệp đúng không? Quần áo của hiệu này rất hợp với cô.” Thượng Tiểu Cẩn mặt mày dịu dàng nhìn Nguyên Thập Tam nói: “Vừa rồi tôi nhờ người từ trong quán chọn số đo của cô gửi qua, tặng món quà nhỏ giữa bạn bè với nhau không có gì kỳ lạ cả, cầm lấy đi.”

Nguyên Thập Tam suy nghĩ một chút rồi vươn tay nhận: “Cảm ơn.”

Nói xong, Nguyên Thập Tam quay đầu bỏ đi.

Thượng Tiểu Cẩn đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng của Nguyên Thập Tam cho đến khi cậu ta không nhìn thấy nữa. Thượng Tiểu Cẩn vừa quay định rời đi lại không ngờ đụng trúng tầm mắt của trợ lý Thanh.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT