Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2786

“Nhưng tôi nghe nói, cô Doãn và Cố Miểu đều đi Anh Quốc rồi, tổng giám đốc Doãn và trợ lý Mễ cũng đi Na Uy. Cho nên, cậu Cẩn đến nhà họ Doãn tìm ai vậy?” Trợ lý Thanh hỏi.

Mặt Thượng Tiểu Cẩm nóng lên, lập tức cảm thấy mình giống như một thằng hề đang nhảy nhót. Cậu ta rõ ràng là người kế thừa của nhà họ Thượng, nhưng ngay cả một trợ lý cũng có thể nghi ngờ quyết định của cậu ta.

Thật là xót xa.

“Chuyện của tôi cần phải báo cáo với trợ lý Thanh sao?” Thượng Tiểu Cẩn nắm chặt nắm tay, giấu ở đằng sau, anh ta thậm chí không dám để trợ lý Thanh nhận ra cảm xúc chân thật của anh ta: “Tôi hẹn tối nay chơi game với Mặc Ngữ Mặc Thuyết, không được sao?”

“Hóa ra là hai cậu chủ nhỏ nhà họ Mặc.” Lúc này trợ lý Thanh mới dịu giọng điệu lại, nói: “Qua lại với người nhà họ Mặc nhiều là tốt.”

“Ừm, nếu trợ lý Thanh không có việc gì khác vậy về sớm chút đi. Bà nội không thể thiếu anh bên cạnh.” Thượng Tiểu Cẩn nói.

“Vậy tôi về trước.” Trợ lý Thanh cười, nói: “Tôi sẽ báo cáo sự thật lại với bà cụ.”

Thượng Tiểu Cẩn nhếch miệng không nói gì.

Trợ lý Thanh rời đi, lúc rời đi rất hăm hở. Thượng Tiểu Cẩn không đến nhà họ Doãn mà đến một căn hộ do cậu ta đứng tên. Căn hộ không lớn chỉ có tám mươi mét vuông, không có người ở cũng không có quá nhiều vật dụng trong nhà.

Chỉ có một mình cậu ta, yên tĩnh vắng vẻ.

Nhưng Thượng Tiểu Cẩn vô cùng hưởng thụ sự yên tĩnh vắng vẻ này.

Chỉ có như vậy cậu ta mới sẽ cảm thấy mình là một người độc lập, chứ không phải con rối trong tay bà nội.

Thượng Tiểu Cẩn xoa xoa lưng ghế sô pha, trong lòng chậm rãi sinh ra sự phản nghịch.

Cậu ta đột nhiên cảm thấy chán ghét cuộc sống trước kia, chán ghét cuộc đời bị bà nội điều khiển. Cậu ta muốn tự nắm lấy cuộc sống của chính mình, tự làm chủ bản thân mình. Thượng Tiểu Cẩn nện mạnh vào ghế sô pha, thầm hạ quyết tâm.

Ngày hôm sau, ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, Thượng Tiểu Cẩn gọi điện cho Nguyên Thập Tam: “Thập Tam, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng!” Giọng của Nguyên Thập Tam mang theo chút mờ mịt, quyến rũ khó tả.

Thượng Tiểu Cẩn nghe vào trong tai muốn ngứa ngáy, nhịn không được nhéo nhéo lỗ tai, mở miệng hỏi: “Hôm nay có kế hoạch gì không?”

“Kế hoạch?” Giọng của Nguyên Thập Tam mang theo chút ngỡ ngàng.

Cô ta không có kế hoạch gì cả. Kể từ khi cô ta bảy tám tuổi đưa đến thế giới bên ngoài, mỗi ngày cô ta đều chia một phút thành hai để dùng. Không phải bận chuyện đặc huấn thì là chấp hành nhiệm vụ. Cho dù thỉnh thoảng có thời gian nghỉ ngơi cô ta cũng đổ mồ hôi trong phòng tập thể dục để tăng cường sức khỏe của bản thân. Cô ta chưa bao giờ có một kỳ nghỉ dài như vậy. Cho nên cô ta cũng không biết phải làm gì trong một tháng kỳ nghỉ đằng đẵng như vậy cả.

“Nếu không có sắp xếp nào khác, vậy không bằng nghe tôi nhé?” Trong giọng nói Thượng Tiểu Cẩn lộ ra sự nhảy nhót: “Được không?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT