Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2819

Nháy mắt khiến cho bà Thượng nghẹn lời. Đúng vậy, từ trước đến nay Thượng Tiểu Cẩn chưa từng thân mật cô gái nào cả, người trêu đùa bên cạnh cũng chỉ có các bé trai.

Chẳng lẽ…

Có lẽ bà Thượng đã quên, Thượng Tiểu Cẩn không chơi với con gái do bà ép buộc. Bây giờ bà nghe thấy lời của bà Tôn, trong đầu toàn là chuyện có thể Thượng Tiểu Cẩn thích đàn ông thật.

Bà Thượng đứng ngồi không yên, nói: “Hôm nay tôi còn có việc, tôi đi trước, chuyện này sau này rồi nói.”

Nói xong, không đợi bà Tôn trả lời lại đã vội vàng trở về nhà.

“Tiêu Cẩn đâu rồi?” Bà Thượng hỏi.

“Cậu Cẩn còn ở trong phòng đọc sách, nói rằng cậu ấy có bạn đến tìm, hai người đang bàn chuyện…”

Người phục vụ còn chưa nói xong, bà Thượng đã vội vàng đến phòng của Tiểu Cẩn tìm anh.

Trong phòng không có ai. Bà Thượng xoay người đi về phía phòng ngủ của Tiểu Cẩn.

“Bà… bà…”

“Cút ngay.” Bà Thượng hùng hổ tiến tới phòng ngủ của Thượng Tiểu Cẩn, cho người đẩy mạnh cửa phòng ngủ của anh.

Giây phút cánh cửa kia được mở ra, bà Thượng nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi của Thượng Tiểu Cẩn, chiếc chăn che lên thân thể của nguời kia đang ôm lấy Tiểu Cẩn từ phía sau, hai người nằm trên giường, không khí có gì đó ái muội.

Bà Thượng nhìn thấy người kia ở phía sau Tiểu Cẩn, mắt cũng đỏ lên, không nghĩ đến việc gọi người đến hỗ trợ nữa, bà nhanh chóng tiến đến.

“Bà nội, bà muốn làm gì?” Thượng Tiểu Cẩn đứng dậy, cản bà Thượng lại.

“Tránh ra.”

“Con không tránh.”

“Tiểu Cẩn, con…” Bà Thượng nhớ tới cảnh Tiểu Cẩn khẩn trương với người kia, càng tức giận thêm, ra lệnh với người hầu: “Kéo cậu chủ ra.”

Đám người hầu nhanh chóng tiến lên kéo Thượng Tiểu Cẩn ra.

Bà Thượng mạnh mẽ kéo chăn ra. Chỉ thấy dưới chăn là một anh chàng tuấn tú, đẹp trai, quần áo lộn xộn, khuôn mặt đỏ hồng, bất an nhìn về phía bà. Bà Thượng chỉ cảm thấy trong não vang lên một tiếng, suýt chút nữa ngất ra đất.

Xong rồi. Xong rồi. Chẳng lẽ Thượng Tiểu Cẩn thực sự không thích con gái, chỉ thích con trai sao?

Vậy nhà họ Thượng không phải không còn con cháu nữa rồi sao?

“Bà nội, bà làm gì vậy?” Tiểu Cẩn lập tức giãy dụa, tiến đến bảo vệ chàng trai kia, không ngừng trấn an anh ta, còn nổi giận nói: “Nếu bà nội không cho con làm, con sẽ rời khỏi đây.”

Nói xong, Thượng Tiểu Cẩn kéo anh chàng rời khỏi.

“Đứng lại. Theo bà vào đây.” Cả người bà Thượng run lên: “Con có biết con đang làm cái gì không?”

Thượng Tiểu Cẩn bướng bỉnh nói: “Con đã nghe theo mọi lời bà nói, bà còn có gì không vui nữa? Bà muốn tìm cháu dâu là ai thì tìm, con không có ý kiến gì hết.”

“Vậy con cùng anh ta…” Vẻ mặt bà Thượng như hận sắt không thành thép được: “Con có biết bây giờ bên ngoài đều đồn rằng, con, con là…”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT