Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2820

Chảng trai đứng phía sau nói: “Tiểu Cẩn, anh xử lý chuyện trong nhà trước đi. Tôi về trước, chờ anh xong việc, rồi lại…”

Vẻ mặt Thượng Tiểu Cẩn tràn ngập sự áy náy, nói: “Liên lụy đến anh rồi. Yên tâm. Tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh.”

Chảng trai kia mặc quần áo rồi thong dong rời khỏi.

“Con theo bà lại đây.” Bà Thượng đưa Thượng Tiểu Cẩn đến phòng đọc sách, nói: “Nói đi, con và chàng trai hôm nay có quan hệ gì?”

“Không phải bà nội đều thấy rồi sao?” Thượng Tiểu Cẩn tỏ vẻ chẳng sao cả, cà lất phất phơ nói: “Còn muốn hỏi gì nữa?”

“Con…” Bà Thượng tận tình khuyên bảo: “Con như vậy, sao có thể sinh con đẻ cái được?”

“Không phải bà nội định tìm vợ cho con sao? Đến lúc đó chỉ cần đi thụ tinh ống nghiệm là được rồi.” Thượng Tiểu Cẩn tỏ vẻ chẳng sao nói: “Dù sao ai sinh cũng như nhau mà thôi.”

Sao có thể như nhau được? Làm như vậy, khác gì đắc tội với tất cả mọi người.

Bà Thượng là muốn kết làm thông gia để thêm thân thiết, chứ không phải để gây thù. Nếu cưới người ta về xong mới cho người ta biết rằng đây chỉ là vợ chồng trên hình thức, bà biết dấu mặt vào đâu đây?

“Tiểu Cẩn, chuyện này bắt đầu từ lúc nào vậy?” Bà Thượng cảm thấy trước mắt bà như biến thành màu đen vậy, tại sao bà không phát hiện ra từ trước chứ?

Nếu phát hiện ra từ trước có phải mọi chuyện có thể cứu vớt lại được không?

Thượng Tiểu Cẩn đờ đẫn nói: “Con cũng không biết nữa, từ lâu lắm rồi con chẳng có hứng thú gì với con gái cả.”

Trái tim của bà Thượng giống như rơi xuống đáy vực vậy. Vậy mà lại là thật.

Đúng là nghiệp rồi.

Đời này bà có một đứa con là Thượng Kha, Thượng Kha lại có một đứa con Thượng Tiểu Cẩn, đều là độc đinh đấy.

Nếu Thượng Tiểu Cẩn kiên quyết không chịu kết hôn sinh con, vậy vĩnh viễn bà cũng không có chắt? Sao có thể như vậy?

“Tiểu Cẩn, bây giờ con còn nhỏ, con không hiểu được chỗ tốt của phụ nữ…” Bà Thượng bắt đầu khuyên bảo.

Nhưng Thượng Tiểu Cẩn cứ trầm mặc, không tán thành cũng không từ chối.

Bà Thượng cảm thấy bà có nói thế nào đi nữa, Thượng Tiểu Cẩn cũng không hiểu nổi, lúc này mới suy sụp nói: “Trong khoảng thời gian này con đừng đi đâu cả, tự ở nhà suy nghĩ về chính mình đi.”

“Vâng.” Thượng Tiểu Cẩn không lưu luyến gì xoay người đi mất.

Trong lòng bà Thượng thầm than khổ. Sớm biết cháu trai mình như vậy, bà đã không ngăn Thượng Tiểu Cẩn tiếp xúc với các cô gái rồi. Cho dù là Nguyên Thập Tam cũng được.

Ít nhất Nguyên Thập Tam còn thực sự là con gái. Ít nhất Nguyên Thập Tam còn có thể sinh con cái.

“Phải làm sao mới ổn đây?” Bà Thượng vẫn có thói quen tìm trợ lý Thanh để hỏi ý kiến rồi, nghĩ mãi mới nhớ ra trợ lý Thanh đã lấy tiền của công ty bỏ chạy rồi.

Vậy nên bà Thượng chỉ có thể một mình tiếp tục suy nghĩ lộn xộn.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT