Lọc Truyện

Truyện Ngọa Hổ Tàng Long - Tôn Hàn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Eo, ai lại làm người đẹp khóc thế kia? Cậu ác quá đấy!”  

 

Tôn Hàn vừa bước chân ra ngoài thì đã có một giọng nói châm chọc ở phía cửa vang lên.  

 

Tôn Hàn giật mình nhìn sang: “Lâm Ảnh!”  

 

Đúng là bất ngờ!  

 

Hôm nay, anh gặp lại nhiều người quen ở Giang Châu quá.  

 

Đầu tiên là Lâm Nhã Nhi, giờ thì đến Lâm Ảnh.  

 

“Tôi nhìn thấy cậu từ lâu rồi, nhưng thấy cậu ngồi cùng người đẹp nên không làm phiền! Sao, thấy tôi tự giác không?”  

 

Lâm Ảnh mỉm cười giảo hoạt.  

 

Tôn Hàn xua tay: “Cô ấy là bạn gái của em trai tôi”.  

 

“Èo, đến bạn gái của em trai mình cũng không tha, cậu là loại người gì thế hả?”  

 

Tôn Hàn: “…”

 

“Ặc!”  

 

Thấy Tôn Hàn ngẩn ra, Lâm Ảnh che miệng cười phá lên, như thể thấy dáng vẻ này của anh rất buồn cười.  

 

Một lúc sau đó, Lâm Ảnh mới ngừng cười, sau đó dùng một ánh mắt rất sâu xa nhìn Tôn Hàn: “Tôn Hàn, cậu chẳng quan tâm gì đến bạn bè cũ cả, về Giang Châu rồi mà không liên lạc với tôi, làm tôi còn tưởng cậu vẫn ở Thượng Kinh cơ”.  

 

Lần trước khi hai người tạm biệt nhau ở Ma Đô, Tôn Hàn đã nói sẽ về Thượng Kinh nên Lâm Ảnh cứ nghĩ vậy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy anh ở Giang Châu.  

 

Nếu hôm nay không tình cờ gặp mặt, chắc cô ấy cũng không biết chuyện anh về Giang Châu mất.  

 

Thật ra, hai người chỉ là bạn bè đơn thuần nên Tôn Hàn cũng không nhất thiết phải báo cho cô ấy biết hành tung của mình.  

 

Lâm Ảnh chỉ trêu chọc vậy thôi, thấy Tôn Hàn đang ở Giang Châu, cô ấy thấy khá vui, nhưng cũng không quá để tâm.  

 

Thậm chí, cô ấy còn nghĩ thầm nếu Tôn Hàn về đây mà không nói cho mình biết thì có lẽ là vì không muốn liên lạc, thậm chí cũng không bận tâm gì tới cô ấy cả.  

Dù ngoài mặt thì cười vậy, nhưng trong lòng Lâm Ảnh thấy hơi chua xót.  

 

“Đáng lẽ tôi không định về Giang Châu đâu, cũng mới quyết định thôi. Tôi chỉ định về thăm con gái mấy ngày nên mới không gọi cho cậu”.  

 

Tôn Hàn giải thích qua loa.  

 

“Con gái cậu?”  

Danh sách truyện HOT