Lọc Truyện

Truyện Ngọa Hổ Tàng Long - Tôn Hàn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Thật ra đấy không phải điều khiến Lâm Ảnh thấy hiếu kỳ, mà cô ấy đã biết rõ về hoàn cảnh của Tôn Hàn, thật lòng mà nói thì trong số những người đàn ông mà cô ấy biết, không có ai xuất sắc được như anh cả.  

 

Vậy mà mẹ của con gái anh lại nỡ chia tay với một người đàn ông có cả nhân phẩm và tiền bạc thế này ư?  

 

Tôn Hàn rõ ràng là một mỏ vàng mà cô gái đó vẫn nỡ lòng vứt bỏ sao?  

 

Nếu đổi lại là Lâm Ảnh thì kiểu gì cô ấy cũng phải giữ chặt lấy người đàn ông đó.  

 

Không nhắc đến chuyện này thì thôi, chứ vừa nhắc đến Liễu Y Y một cái là Tôn Hàn lại thở dài: “Hình như cô ấy mới có bạn trai rồi”.  

 

Tôn Hàn không muốn nhắc tới chuyện này lắm nên đổi chủ đề ngay: “À, sao cậu lại ở đây?”  

 

“Tôi á? Tôi đến xem mắt, nhưng vừa làm đối tượng xem mắt tức quá bỏ đi rồi. Tôi vừa về đã bị người nhà giục đi xem mắt, biết vậy tôi ở lại Ma Đô luôn cho xong”.  

 

Lâm Ảnh đáp.  

 

Xem mắt?  

 

Tôn Hàn ngẩn ra rồi gật đầu với vẻ nghiêm túc: “Cậu từng này tuổi rồi thì cũng nên đi xem mắt đi”.  

 

Lâm Ảnh: “…”  

 

Thế mà anh cũng nói ra được ư?  

 

Bấy giờ, Lâm Nhã Nhi mới rời khỏi nhà hàng, thấy Tôn Hàn đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt, cô ta lập tức thấy chạnh lòng.  

 

“Chào cô, tôi là Lâm Ảnh - bạn gái của Tôn Hàn!”  

 

Đúng lúc này, Lâm Ảnh chợt khoác tay Tôn Hàn rồi tự giới thiệu với vẻ thân mật.  

 

Uỳnh!  

 

Lúc này, mặt Lâm Nhã Nhi đỏ bừng, cô ta chỉ ước có cái lỗ lẻ để chui xuống.  

 

Nói vậy là tối nay, cô ta không quyến rũ được anh trai của Từ Tiểu Bân, ngược lại còn tạo cơ hội cho chính thất ư?  

 

“Chào… chị”.  

“Tôi nghe kể về cô rồi, cô là bạn gái của em trai Tôn Hàn hả? Xinh thật đấy!”  

 

Lâm Ảnh lại tuỳ ý nói tiếp.  

 

“Hai người cứ tự nhiên!”  

 

Lâm Nhã Nhi càng thấy xấu hổ hơn.  

Danh sách truyện HOT