Lọc Truyện

Truyện Ôn Nhu Chỉ Dành Riêng Em - Thôi Niệm Sở

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 38

Thôi Niệm Sở vẫn giữ nụ cười trên môi, lúc cô vừa bước vào sảnh đã có rất nhiều ánh mắt dõi theo. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt dò xét, thấy bọn họ cứ chăm chăm vào mình, Thôi Niệm Sở có chút không thoải mái, nhưng trên gương mặt cô vẫn giữ dáng vẻ ban nãy, không chút gợn sóng.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài, bên ngoài khoác áo vest, màu nâu sáng làm tôn lên làn da trắng trẻo, kiểu dáng công sở của bộ đồ làm thần thái của cô thêm ma mị. Một chút hình ảnh nữ quyền được nhìn thấy ở cô, nhưng khi cô tới gặp lễ tân, nở nụ cười khách sáo thì dường như xóa tan đi hình ảnh nữ quyền lạnh lùng ban nãy, mà thay vào đó lại tạo cho người đối diện cảm giác vừa thân thiện vừa gần gũi.

Lướt mắt từ trên xuống dưới người cô, đồ cô mặc không phải của các nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng thiết kế lại vô cùng bắt mắt, làm tôn lên sự sang trọng thanh lịch cho người mặc, kết hợp cùng gương mặt với ngũ quan hoàn hảo, làn da trắng không tỳ vết, giọng nói không chậm không nhanh nhưng âm thanh phát ra như rót mật vào tai.

Phong thái nhẹ nhàng, hành vi tao nhã làm hút hồn những người ở đó: “Tôi tên Thôi Niệm Sở, làm phiền cô, cám ơn nhé”

Lễ tân nghe tới họ Thôi, lần mò có thể đoán ra được, cô gái trước mặt cô ta là cùng họ với chủ tịch, dẫu không biết rõ là thân phận gì nhưng chắc chắn một điều là bản thân cô không được đắc tội.

Nghĩ tới đó, Lễ tân vội vàng gật đầu, thu lại ánh mắt hiếu kỳ vừa rồi, nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó. Sau đó niềm nở dẫn cô tới chỗ thang máy, bấm lên lầu cao nhất: “Mời tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô ở trong phòng làm việc, chủ tịch căn dặn cô qua gặp ngài trước ạ”

Nói xong lễ tân nhanh nhẹn đi ra, cúi người chào cô, theo phép lịch sự cô khẽ mỉm cười gật đầu. Cửa thang máy vừa đóng lại, lễ tân vội thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở về vị trí làm việc, trong lòng vẫn suy nghĩ xem từ nãy tới giờ cô có làm sai gì không, cả nhà cô đều dựa vào công việc này của cô, lỡ có sai sót mà bị đuổi thì thực sự cô sẽ rất khổ sở.

Thôi Niệm Sở ở trong thang máy, hồi tưởng lại cảnh tượng cung kính của cô gái lễ tân liền cảm thấy phiền lòng, dù đã trải nghiệm không ít lần thấy mọi người dùng thái độ kính cẩn với cô, nhưng thực ra không quen vẫn là không quen mà thôi.

Ting..

Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã thấy Linda đang đứng ngay ngắn và đợi cô.

Linda là thư ký toàn năng, tốt nghiệp tại trường nổi tiếng nhất nước Mỹ, ngoại ngữ thành thạo tới tận bốn thứ tiếng, ba cô giao bất cứ việc gì cũng có thể hoàn thành. Chỉ là tâm cơ của cô ấy thực sự rất sâu rộng Đời trước cô vốn rất yên tâm khi thấy Linda làm thư ký cho ba mình, nhưng sau những việc đã xảy ra, vừa thấy mặt cô đã vội nhíu mày, âm thầm quan sát cô gái trước mặt một cách tỉ mỉ.

Người là do cô trực tiếp tuyển chọn, đúng là thời trước cô vì yêu mà mù hoàn toàn, luôn nghĩ mọi người xung quanh mình đều rất tốt đẹp, lại quên mất rằng lòng người vốn hiểm ác.

Một cô gái vừa đẹp người lại có tài hà cớ gì phải chịu cảnh khom lưng cúm núm làm thư ký quèn chứ. Chỉ có một vấn đề là cô ấy đến đây vì mục đích khác, cụ thể là gì thì cô vẫn chưa biết, cơ mà trong lòng cô lại vô cùng bất an.

Đời trước Thôi thị xảy ra một vài vấn đề dẫn đến Thôi gia làm mất lòng tin với các cổ đông, vừa khéo Tôn Bắc lại vô tình trở thành người được các cổ đông tín nhiệm, vì thế chỉ sau 2 năm bọn họ kết hôn, anh đã nhanh chóng giữ chức Tổng giám đốc thay cho Thôi Tín, còn Thôi Niệm Mục từ đó sự nghiệp cũng không ngừng khởi sắc.

Ba năm sau, Tôn Bắc trở thành Chủ tịch được ba cô uỷ thác, Thôi Niệm Mục lại trở thành Tổng giám đốc, thời điểm đó Thôi Tín cũng quay trở lại công ty, ba người bọn họ đã làm ra một số chuyện mà mãi cho tới khi cô gần xảy ra chuyện mới bị phát hiện. Nhưng tới lúc đó cô lại chẳng có quyền hạn gì để tham gia, Tôn Bắc thay các nhân viên trụ cột của Thôi gia thành người của hắn, phút chốc giang sơn Thôi Thị vô hình chung trở thành của Tôn Thị.

Sự việc đó xảy ra, kể từ đó trở đi thái độ của Tôn Bắc đối với cô ngày càng tệ, đỉnh điểm nhất là việc cô bị giam lỏng trong nhà không cho gặp ai.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT