Lọc Truyện

Uy lực chiến thần - Lâm Hữu Triết

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Chẳng thế nào cả”.  

 

Lâm Hữu Triết lắc đầu.  

 

“Hừ, Lâm Hữu Triết, cậu đừng có mà không biết điều!”  

 

Tào Hồng tức giận nói: “Tôi có quan hệ với Cục Chấp pháp, nếu lần này tống được cậu vào đó, tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết!”  

 

“Ha ha!”  

 

Lâm Hữu Triết cười khinh thường, lười mở miệng nói tiếp.  

 

Tào Hồng vô cùng tức giận.  

 

Ông ta thề rằng lần này nhất định phải khiến Lâm Hữu Triết biết cái giá phải trả cho việc đắc tội với nhà họ Tào là thảm hại thế nào!  

 

Kít!  

 

Tiếng xe phanh gấp vang lên.  

 

Tạ Anh Minh - lãnh đạo của Cục Chấp pháp, dẫn theo một đám người của Cục Chấp pháp nhanh chóng bước tới.  

 

Tào Hồng vui mừng, vội hô to: “Ông Tạ, tôi ở đây, tôi bắt được hai tên tội phạm bỏ trốn, các ông mau đến đây đi!”  

 

“Trời ơi, không ngờ ông Tạ đến thật!”  

 

“Xem ra hai người này đúng thật là tội phạm bỏ trốn”.  

 

“Chắc chắn là vậy! Dù sao nhà họ Tào cũng là gia tộc hạng hai trong tỉnh, sao có thể vô cớ bắt oan người ta chứ!”  

 

Đám người xung quanh không ngừng bàn tán.  

 

Ánh mắt đám quan khách nhìn Lâm Hữu Triết và Sở Hạ Vũ đầy vẻ giễu cợt.  

 

“Đây là tội phạm bỏ trốn mà ông nói sao?”  

 

Lúc này, Tạ Anh Minh đi tới.  

 

“Đúng vậy!”  

 

Tào Hồng vỗ ngực, chắc nịch nói.  

 

“Sáng nay người đàn ông này đã đánh con trai tôi tại ga tàu cao tốc nên bị người của Cục Chấp pháp bắt đi rồi”.  

 

“Nhưng mới được một lúc, bọn họ đã nghênh ngang xuất hiện, tới tham gia tiệc rượu, đây không phải là bỏ trốn thì là gì chứ?”  

 

“Ông Tạ, mau bắt bọn họ đi!”  

 

Ông ta giễu cợt nói.  

 

Dường như tưởng tượng ra bộ dạng Lâm Hữu Triết bị bắt vào nhà giam, vừa khóc lóc vừa cầu xin.  

 

“Được, tôi sẽ bắt người!”  

 

Tạ Anh Minh sa sầm mặt mày, lạnh lùng nói.  

 

Tào Hồng không hề phát hiện ra điều khác thường, ngược lại còn chế nhạo: “Thằng nhãi, lúc nãy tôi cho cậu cơ hội quỳ lạy mà cậu lại không biết trân trọng, bây giờ đã muộn rồi!”  

 

“Đợi lát nữa đến Cục Chấp pháp, tôi sẽ bảo bọn họ tiếp đãi cậu…”  

 

Cạch!  

 

Ông ta còn chưa kịp nói xong, chợt thấy cổ tay hơi lạnh.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT