Lọc Truyện

Viết Xuống Chút Hồi Ức - Cảnh Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Lá số tử vi thật thú vị. Ha ha. Kể ra cũng thật hay, lá số của tôi rất hợp với của Thẩm Phương. Hồi cuối năm, gia đình nhà chị tìm người xem bói như thường lệ, Thẩm Phương nhà tôi cũng ghi vài "ứng cử viên" lên lá số như thường lệ.

Sau đó, ông thầy bói chọn ra hai người ở giữa, nói rằng cả hai đều rất tốt. Hì hì, đương nhiên là có tôi ~~ la la la ~~ Hơn nữa, ông thầy bói xem đi xem lại lá số của tôi rất lâu, luôn miệng nói thú vị thú vị. Như có bạn đã nói, lá số của tôi và Thẩm Phương tương sinh* lẫn nhau.

*Giữa Ngũ hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ Tương sinh.



Vốn dĩ, lá số của Thẩm Phương rất đều, nói một cách đơn giản là ngũ hành rất toàn vẹn, rất đều. Theo cách nói thông thường, những người có lá số như vậy đều có cuộc sống rất thuận lợi, vững vàng. Mà phần lớn những người nếu có ngũ hành thiếu sót gì đó, người như vậy nếu gặp những người có ngũ hành rất đều thì sẽ không tốt lắm, hoặc sẽ không tốt cho bản thân, hoặc sẽ kéo những người có ngũ hành đều như Thẩm Phương xuống. Nhưng khi ông thầy tính lá số cho tôi, nói lá số của tôi cũng rất đều, tôi và Thẩm Phương vẫn tương sinh.

Tất nhiên, người anh em được chọn còn lại cũng rất hợp, lá số của người đó còn tốt hơn của tôi khi ghép với Thẩm Phương, đó là một người quen lâu năm trong gia đình nhà chị, nên cũng nghĩ điều này là đương nhiên. Vì thế, khi tự dưng có tên vô danh tiểu tốt như tôi nhảy vào, bố chị ấy lập tức choáng váng, có vẻ như ông ấy đang nghĩ, đứa này là ai? Đứa tự dưng chui ra khỏi hố xí này là ai? (Trộm cười)

Thế là ông ấy phái anh trai Thẩm Phương đi nghe ngóng tiếng gió ~~~~ vù vù vù ~~~~ nước lên gió nổi ~~~~ vù vù vù ~~~

Lúc đó, Thẩm Phương còn chưa ổn định được với tôi, nên chị cũng ngại nói ra tôi là ai, lúc đó Lão Yêu tức giận muốn tìm người tính sổ "cái tên khốn" đó, chị chỉ có thể đánh trống lảng. Càng đánh trống lảng, Lão Yêu càng làm tới... ai ngờ, theo đà phát triển nhanh như sét đánh ngang tai của mối tình giữa tôi và Thẩm Phương, sau đó Thẩm Phương đã lén Came Out với Lão Yêu.

Nghe nói, lúc đó Lão Yêu ở đầu dây bên kia nghe chị nói xong, anh ấy cứ im lặng, im lặng, im lặng... không phải vì đột tử, đột nhiên anh ấy bùng nổ... bla bla bla... nhưng chủ tử tôi không sợ anh ấy, từ nhỏ đã không sợ... làm anh ấy uổng công rồi~~ (lại trộm cười).

Nhưng, anh ấy đúng là một người anh trai rất thương yêu em gái, biết em gái mình từ nhỏ đã không nghe lời — nguyên văn: "Từ nhỏ đã thả ra ngoài, thành hoang dã mất rồi", hihi, lời này là Lão Yêu nói với tôi, ngay trước mặt Thẩm Phương, có lẽ anh ấy vẫn không dám nói — thế là, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tìm một cái cớ chạy đến đây.

Những chuyện tiếp theo mọi người biết rồi đó, Lão Yêu chạy đi rồi lại chạy về. Trộm cười. Nhưng, sau đó nghe nói Lão Yêu vừa nhìn tôi đã nghĩ tôi vẫn giữ cái nết "nhát cáy" như thế, hơn nữa còn bị Thẩm Phương quản chặt như vậy, thấy lần này tôi không dám bày trò gì, nên anh ấy cũng buông lỏng cảnh giác, lại còn đắc ý chống mắt lên chờ đợi tôi bị chủ tử chán rồi bỏ rơi ~~

Về việc Thẩm Phương theo đuổi tôi hay tôi theo đuổi Thẩm Phương, ôi dào, chuyện này còn phải nói sao, đương nhiên là tôi giả bộ thanh cao theo đuổi Thẩm Phương đại nhân đến chết cũng không buông tha ~~ Câu hỏi này mà phải cần thảo luận sao?? Con mắt của các bạn đọc thật tinh anh mà ~~~ đúng không, đúng không?? Tôi theo đuổi thật lì.

Chủ tử tôi khá tin vào lá số. Tôi cũng tin. Chỉ là, mặc dù ông thầy tính lá số của tôi đã khiến chủ tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng, thật phiền muộn mà nói, trong lá số của tôi, có hai chữ "đào hoa" chết dẫm... huhuhu, nhưng tôi nghĩ đây là bịa đặt........ Đối với một thiếu nữ hơn 20 tuổi sắp chạm đầu 3, chưa kết hôn, mới trải qua hai mối tình và mới mất thân với hai người, thì chữ "đào hoa" này đúng là một phép mỉa mai ~~ huhuhu ~~ phiền muộn hơn nữa mà, trong lá số của chủ tử tôi không có "đào hoa", ai mà tin nổi?!! Ông thầy bói nếu lên Tianya đọc xong chắc chắn sẽ không phán như vậy.
Danh sách truyện HOT