Lọc Truyện

Vô Thượng Cửu Tiên - Cửu Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3 : Kiếm Hành Tông !Ta đến đây !

‘Đại trận sơn môn đó chính là 1 đại trận thất cấp do tông chủ thứ nhất của Kiếm Hành tông lập nên bên trong đó là 1 khu rừng chứa đầy yêu thú mọi cấp một khi có kẻ định tấn công khởi động lên thì tạo ra 1 cơn thú triều bảo vệ tông phái ,tất nhiên chúng đệ tử được các trưởng lão phát cho thẻ bài tính điểm đồng thời khi đập vỡ nó sẽ được truyền tống thoát ra ngoài. T

rong đại trận phân thành 5 khu vực với độ nguy hiểm khác nhau , các đệ tử chỉ được tập trung ở khu vực số 1 hầu hết các đệ tử đều ở cảnh giới luyện khí kém nhất là luyện thể đại thành còn cao nhất là luyện khí trung kì, các đệ tử có gia tộc hay thế lực hậu thuẫn sẽ có cảnh giới cao hơn nhiều so với các đệ tử tán tu khác .

Tạ Vân là đệ tử chân truyền của chưởng môn từ khi sinh ra nên được giám sát cuộc chiêu sinh và chính thức bước vào Kiếm Hành tông, ì có thiên phú dị thường cậu đã đạt tới trúc cơ cảnh sơ kì.

Với sức mạnh nguyên anh của mình Thất trưởng lão -Vân Phù Đồ đã đưa tất cả đệ tử giám sát vào mọi nơi trong đại trận trước đó nhưng chỉ riêng Tạ Vân đến muộn nên cần phải đi cùng đệ tử chiêu sinh.

Các đệ tử chiêu sinh thấy áo bào của Tạ Vân nên né xa tránh gây họa,”Các ngươi thấy ta đáng sợ lắm sao”-Tạ Vân nói , nghe thấy vậy Cơ Mộng-lag 1 đệ tử chiêu sinh liền đáp lại:”Tất cả mọi người vì thấy đầu tiên có 1 đệ tử chân truyền mà phải đi cửa chiêu sinh đó” thế hiện 1 thái độ khinh thường , Tạ Vân nổi đầy sát khí hướng tới các đệ tử ai nấy đều run sợ nhưng Cơ Mộng lại rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra làm cho Tạ Vân cảm thấy bực mình , nhưng ai mà ngờ Cơ Mộng chính là con của gia chủ Cơ gia ở Thủy Nguyên thành thuộc Mã quốc-quốc gia gần với Đường quốc , là 1 quốc gia nương tựa vào Đường quốc , vì không biết lai lịch của Tạ Vân nên Cơ Mộng đã vô tình đắc tội với cậu.Với tính cách của Tạ Vân thì không bao giờ chịu được như vậy .

Khi Tạ Vân đến vị trí của mình thì mọi người đều nói ” Cô thật ngu xuẩn , cô biết đó là Tạ Vân con của gia chủ Tạ gia không ?”,

”Tạ Vân là thiên tài của Đường quốc này , nhìn gia huy của cô chắc tới từ Mã quốc, 1 tiểu quốc mà dám chọc tới cậu ấy”,”Ta không sợ mấy tên cộng tử bột ấy , với thiên phú địa cấp của ta chỉ cần cố gắng là vượt xa cậu ta”-Cơ Mộng hồn nhiên đáp ,”Cô không biết Tạ Vân là thiên phú tiên thiên à cậu ta đã rèn luyện trong Man Hoang rất nhiều dù được nhiều cường giả bảo vệ nhưng cậu ta đã rất cố gắng ”-Lưu Cát nói- đệ tử nội môn trực thuộc của Thất trưởng lão.Nghe tới đây Cơ Mộng biết cho dù có thoát được nhưng gia tộc cũng bị liên lụy nên cô quyết tâm tìm Tạ Vân giải thích và xin lỗi. Nhưng sơn môn đại trận rộng lớn biết đi đâu tìm Tạ Vân.Lúc này Tạ Vân đang trên Kim Đỉnh-đỉnh núi cao nhất khu vực số 1 của sơn môn đại trận quan sát cúng đệ tử.

Mặc dù trong lòng có chút bực tức nhưng cậu không để ý , cậu trong lòng khá buồn vì muốn đột phá trúc cơ đại thành là quá trình quá dài mà cậu ta mới chỉ họ được 2 loại công pháp thuộc cấp địa là Tự Minh Kiếm pháp và Long quyết , 2 bộ công pháp của Kiếm Hành tông và Tạ gia . Cậu muốn đi tìm cơ duyên của mình trong đại trận sơn môn này nhưng lại bị bắt ở đây quan sát.Cậu hét lên trời 1 câu :”Lão gì khốn khiếp ,ta sẽ đi quẩy nát cái đại trận này ” vừa dứt lời cậu nhảy thẳng xuống từ Kim đỉnh .

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT