Lọc Truyện

Vô Thượng Cửu Tiên - Cửu Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4 : Kiếm Hành Tông !Ta đến đây !

Nhưng tiếng gầm của yêu thú tâm phẩm Bạch Hổ càng lớn hơn thu hút rất nhiều những đệ tử mới đến họ kinh ngạc nhìn trên lưng Bạch Hổ đó chính là đệ tử chân truyền Tạ Vân. Cậu đã chọc tức con hổ dẫn đến việc các yêu thú xung quanh chạy oanh cả lên nhưng 1 cơn thú chiều giáng xuống tầng 1.

Tạ Vân cùng kiếm pháp tinh diệu của mình chém con Bạch Hổ nhiều phía nhưng nó là ai ? nó là yêu thú tam phẩm sao có thể bị đẩy lùi dễ dàng vậy được .

Những tiếng gầm của Bạch Hổ làm cho nhưng đệ tử cảnh giới thấp phải hộc máu sức mạnh bị giảm sút nghiêm trọng. Tạ Vân dùng khí của mình đỡ lại tiếng gầm đó nhưng khó có thể trụ nổi trước nó .

Các thí sinh có cảnh giới cao liền vào giúp đỡ Tạ Vân , hàng loạt các nhát kiếm xuyên tới Bạch Hổ , Tạ Vân dùng kiếm pháp Tự Minh cố gắng trấn áp Bạch Hổ nhưng từ đâu ra 1 luồng sát khí cực mạnh ấy vậy làm cho nó bạo thể sức mạnh tăng lên đáng kể làm cho chúng đệ tử không đỡ được .Tạ Vân hiện giờ sức cùng lực kiệt không thể đấu lại nó,Bạch Hổ bạo thể làm cho tuổi thọ nó giảm đi đáng kể nhưng thành công đột phá lên ngũ phẩm yêu thú đủ sức đấu với 3 kim đan cảnh cùng 1 lúc .

Tạ Vân chỉ là trúc cơ cảnh các đệ tử khác là luyện khí và luyện thể khó có thể chống lại.Thấy tình hình đang căng thẳng các đệ tử giám sát hiện thân giúp đỡ nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ đại thành đâu có thể chống lại . Bạch Hổ khuấy động cả tầng 1 các yêu thú khác đều né chạy có 1 cài yêu thú cấp cao thừa cơ như vậy tấn công chúng đệ tử .

Thấy vậy các trưởng lão quan sát qua gương phản chiếu liền thấy bất an cho dù họ vào đi chăng nữa cũng bị áp chế cảnh giới, có trưởng lão nói ” Vạn sự tùy duyên nếu như học qua được kiếp này sẽ được trọng dụng còn không qua được thì coi như do số định đoạt”.

Tuy nói vậy nhưng họ không ngừng lo nghĩ vì có rất nhiều đệ tử thiên phú cao ở trong đó mà còn có Tạ Vân thiên phú dị thường nếu mất đi sẽ bị Thánh Vực trách tội.Đột nhiên trong sự hoảng loạn của các trưởng lão có 1 tiếng nói vang ra :”Nếu như thiên phú cao mà không qua nổi ải này thì bỏ đi ”không ai khác đó chính là Tinh Thần Các chấp sự ngoại môn- Mộ Dung Phù thuộc Thánh Vực .

Các trường lão đều im lặng trầm ngâm suy nghĩ.Tạ Vân là người giám sát cùng với bảo vệ đệ tử khi gặp nguy hiểm nên cậu muốn 1 mình đối chọi với Bạch Hổ.Các thí sinh và đệ tử quan sát đành rời đi trong sự hỗ trợ của Tạ Vân.Đội nhiên trong tâm trí của cậu có 1 ý nghi lẻ loi ra đó lời của sự phụ cậu:”Khi nào con đạt được cảnh giới Trúc cơ đại thành liền có thể sử dùng Tự Minh kiếm tầng thứ 4 có thể đối trọi lại Kim đan tu sĩ”.

Nhưng trong tình huống như vậy đột phá là điều không thế, cậu đành dùng thân pháp của dẫn Bạch Hổ tới rìa tầng 1 tiếp cận tầng 2 .Cậu cũng viên đan dược do sư phụ luyện chế để nâng cao lên cảnh giới trúc cơ , cậu liền chạy tới hang Xà Hương , Cửu Viên , Tứ Danh 3 con yêu thú tam phẩm nhưng kém hơn Bạch Hổ khi ở cảnh giới tâm phẩm .Để cho 4 con đổi chọi với nhau cậu chạy tới 1 hang động chuẩn bị cưỡng chế đột phá trúc cơ đại thành nhưng sẽ bị phản phệ tới cơ thể sau này .

Linh khí 10 dặm xung quanh bị Tạ Vân hút hết cưỡng ép đột phá làm chấn động quanh khu vực đó . Ba con yêu thú kìa dù lợi hại đến mấy cũng không thể chống lại được Bạch Hổ rất nhanh bị đánh bại.Tạ Vân dùng thanh kiếm của mình dùng Tự Minh kiếm tầng 4 tấn công vào các điểm yếu mà mọi người đã gây nên cho Bạch Hổ , làm cho nó càng thêm tức giận nhưng sức đã dẫn cạn kiệt .

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT