Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nhìn thấy trên bầu trời vần vũ lôi điện, bên dưới ai cũng run rẩy. Mấy lão già nhanh chân chạy trước, những người khác tự cũng không chậm, bất luận là chưởng giáo Thiên Tông hay hoàng đế Đại Hạ cùng do thám của các quốc gia đều lui về phía sau thật xa. Nếu như là thiên kiếp bình thường thì chưa chắc bọn họ đã sợ đến như vậy, bởi vì ở đây không thiếu yêu nghiệt nghịch thiên hoàn toàn có thể đối kháng được.  

 

Nhưng thiên kiếp của Triệu Bân thì lại là chuyện khác.  

 

Thiên kiếp của hắn vô cùng khủng bố, nếu như không phải là yêu nghiệt đồng cấp với hắn thì bước vào chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.  

 

Hự!  

 

Triệu Bân kêu rên, trên trán nổi đầy gân xanh.  

 

Nguồn năng lượng khổng lồ của đại địa linh mạch đã khiến cho hắn phải bị động bước vào cảnh giới Thiên Võ.  

 

Thậm chí thiên kiếp này còn cực kỳ khốc liệt, hắn không thể nào phong ấn nổi.  

 

Đã không phong ấn nổi.  

 

Thì hắn cũng không nên cố phong ấn nữa.  

 

Hắn thu lại phong ấn, trong chớp mắt hoàn toàn giải phóng thiên kiếp.  

 

Ầm!  

 

Tiếng sấm ầm ầm vang lên ngay sau đó.  

 

Bên trong mây mù cuồn cuộn là hàng tỷ luồng lôi điện lóe sáng.  

 

"Hay lắm!"  

 

Nguyệt Thần nhìn thấy cảnh này thì liền trầm trồ khen ngợi.  

 

Chúc phúc của thần cùng chín kiếp chúc phúc cũng đều nở rộ ánh sáng, bọn họ chờ lâu như vậy chính là chờ trận thiên kiếp này, khi thiên kiếp đánh xuống thì bọn họ cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh hủy diệt, như vậy bọn họ mới có thể đánh diệt nguyền rủa của thần.  

 

Phản công!  

 

Ba bên hiệp lực đồng loạt tấn công.  

 

Nguyền rủa của thần bị đánh tan tác, ánh sáng nguyền rủa chậm rãi mai một.  

 

Ầm!  

 

Ở bên ngoài, Ân Trú cũng bị đánh tan tác.  

 

Mới vài giây trước lão ta còn kiêu ngạo hò hét muốn tiêu diệt Triệu Bân.  

 

Nhưng ngay giây sau lão ta đã xoay người chạy trốn. Nếu như không có thiên kiếp thì lão ta hoàn toàn có tự tin có thể tiêu diệt được Triệu Bân, chẳng sợ đối phương có cảnh giới Thiên Võ, cũng chẳng sợ đối phương đã dung nhập với đại địa linh mạch. Tuy vậy, chuyện hắn có thiên kiếp trợ uy lại là một chuyện khác, lão ta bỏ chạy không phải vì sợ Triệu Bân mà vì sợ thiên kiếp.  

Thiên kiếp rất công bằng.  

 

Bất kể có tu vi gì, chỉ cần bước vào phạm vi thiên kiếp thì liền phải bị động ứng kiếp.  

 

"Đi đâu?"  

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT