Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Tất cả mọi người đều mở lớn hai mắt, sau đó lại bị ánh sáng khủng khiếp của thiên kiếp làm cho chói mắt, thiên kiếp của cảnh giới Thiên Võ quả nhiên quá khủng bố, nhưng khí thế của người nào đó lại còn có vẻ càng khủng bố hơn, cùng là cảnh giới Thiên Võ nhưng dường như hắn còn chói mắt hơn tất cả mọi người.  

 

Ầm! Ầm!  

 

Hai người một trước một sau chạy ra khỏi Đế Đô.  

 

Ân Trú bỏ chạy còn Triệu Bân thì đuổi đánh.  

 

"Nhanh lên".  

 

Một cảnh tượng lớn như vậy sao có thể thiếu được quần chúng đuổi theo phía sau như thủy triều tràn tới, hai người Triệu Bân đánh tới đâu thì bọn họ liền theo tới đó! Trong đó hết tám phần đều mang theo tinh thạch ký ức để thu lại hình ảnh, cảnh tượng này vô cùng quý giá, đem về đặt ở đầu giường không chỉ có thể trừ tà mà còn có thể tránh thai.  

 

Đế Đô bị tàn phá rộng lớn như vậy mà trong nháy mắt đã trở nên vô cùng trống trải.  

 

Trên đống đổ nát, một bóng người đầy máu đang cố bò về phía trước như một con chó.  

 

Đó chính là Tử Y Hầu, lão ta còn chưa chết hẳn, chỉ còn lại chút hơi tàn.  

 

Kẻ đáng hận... cũng có chỗ đáng thương.  

 

Lão ta là một kẻ điên cuồng vì tình, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong lòng lão ta đã không còn ân oán gì nữa, lão ta chỉ muốn bò đến bên cạnh sư tỷ, muốn trước khi chết còn được ôm lấy người mà lão ta yêu cả đời một lần cuối.  

 

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, có một nguồn năng lượng nhẹ nhàng đẩy lão ta đang cố gắng bò, đến bên cạnh Hồng Tước.  

 

Người ra tay chính là hoàng phi, nói là thương hại cũng được mà không đành lòng cũng được, Tử Y Hầu là một lão bối khiến cho người ta vừa kính vừa hận, lần này lão ta đã cứu Đại Hạ, cũng đã đủ lý do để bà ấy giúp đỡ lần cuối cùng.  

 

Ầm!  

 

Ầm!

 

Tiếng sấm vang vọng khắp tứ hải bát hoang.  

 

Thiên kiếp của Thánh tử Thiên Tông cuối cùng cũng giáng xuống, hàng tỉ lôi điện đánh xuống tụ thành một biển lôi điện, Triệu Bân đứng trên đỉnh của biển lôi điện đuổi giết Ân Trú, hắn đi tới chỗ nào thì chỗ đó liền trở thành phế tích hỗn độn.  

 

Á!  

 

Ân Trú gầm rống, là tiếng gầm rống từ tận sâu trong linh hồn.  

 

Đúng như thế nhân nói, kế hoạch của lão ta đã biến thành một mớ hỗn độn, lão ta trù tính nhiều năm như vậy cuối cùng lại xuất hiện một biến cố chính là Triệu Bân liên tục phá hỏng kế hoạch của lão ta.  

 

Lão ta sống đến tận ngày hôm nay, đã trở thành một vị Tiên hàng thật giá thật, không ngờ lại bị một con kiến đuổi giết.  

"Thiên phạt: lôi đình vạn quân!"  

 

Triệu Bân quát lên một tiếng, hắn vung kiếm thu hút thiên lôi, đầy trời lôi điện bổ xuống.  

 

Ân Trú hốt hoảng, ngay lập tức bị biển lôi điện nhấn chìm, những người nhìn thấy cũng đều giật mình thon thót.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT