Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Không quên sơ tâm, sẽ thành đại đạo.  

 

Lời của Trường Sinh Tiên vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.  

 

Võ đạo tu thân, ngộ đạo tu tâm, bất kể muốn thành tiên hay thành thần cũng là một con đường nghịch thiên. Hắn có thể ngã xuống núi thây biển máu, nhưng tuyệt đối không thể ngã gục dưới thiên kiếp.  

 

Đùng!  

 

Đùng uỳnh uỳnh!  

 

Sự ngỗ nghịch của kẻ độ kiếp dường như chọc giận ông trời, tiếng sấm đì đùng lại vang lên.  

 

Trước đó, các khán giả đồng loạt lùi về sau, bởi vì sấm sét quá điên cuồng, vô số tia chớp bay loạn xạ.  

 

Đánh!  

 

Triệu Bân cuốn theo uy thế càn quét bát hoang mà lao ngược lên trời.  

 

Ý chí chiến đấu của hắn đạt tới trạng thái đỉnh cao hơn, thậm chí sấm sét ngập trời cũng phải né sang một bên.  

 

Nguyệt Thần Pháp Tắc cũng hành động, cơ thể uyển chuyển và hư ảo được bao bọc bởi một lớp áo giáp sấm sét.  

 

Đùng! Binh! Đùng!  

 

Nghỉ ngơi chưa được vài khoảnh khắc, trận chiến kinh thiên động địa lại tiếp tục.  

 

Thánh Tử Thiên Tông không còn rơi vào thế lúng túng nữa, hắn và Nguyệt Thần Pháp Tắc đánh nhau ngang sức ngang tài.  

 

Một người là kẻ độ kiếp, một người là pháp tắc thân, một rồng một phượng, đánh nhau từ bầu trời phía Đông sang bầu trời phía Tây, từ bầu trời phía Tây sang tầng mây phía Nam, từ tầng mây phía Nam sang tầng mây phía Bắc, ai nấy đắm mình trong sấm sét, đánh nhau long trời lở đất, tiếng nổ rung chuyển bốn phương.  

 

“Thế là chuyển bại thành thắng rồi à?”  

 

Người trong thiên hạ há miệng, đờ đẫn nhìn.  

 

Ai cũng nhìn ra được, Triệu Bân càng đánh càng mạnh, mà ở phía đối diện, người kia càng đánh càng yếu.  

 

“Hay lắm”.  

 

Ông già tóc trắng cảm thán, đúng là đánh giá thấp tiềm năng của phàm nhân.  

 

Ánh mắt của Nguyệt Thần có vẻ kỳ lạ, không biết tại sao, thấy Triệu Bân đánh đuổi pháp tắc thân, toàn thân cô ta cảm thấy rất mất tự nhiên, e rằng tên đó nằm mơ cũng muốn xử lý cô ta!  

 

Dường như bây giờ là một cơ hội rất tốt.  

 

Ai bảo pháp tắc thân kia trông chẳng khác gì cô ta chứ?  

Trên thực tế, Triệu công tử triển khai toàn bộ khả năng chiến đấu cũng có phần trăm liên quan đến phương diện này. Nhớ lại trước kia, cứ dăm bữa nửa tháng hắn lại ăn đòn một trận, không thể thiếu được công lao của Nguyệt Thần, lúc nào cũng khiến hắn trở tay không kịp.  

 

Hôm nay là ngày lành tháng tốt.  

 

Hắn phải coi pháp tắc thân này như Nguyệt Thần, tìm lại thể diện cho bản thân.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT