Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Tiếng sấm chớp đột ngột vang lên, Nguyệt Thần pháp tắc bị đẩy lùi.  

 

Triệu Bân dũng mãnh vô song, vung chưởng đánh cô ta rơi khỏi bầu trời.  

 

Mặt đất chịu trận, Nguyệt Thần Pháp Tắc rơi xuống tạo ra một hố sâu hoắm.  

 

Không đợi cô ta đứng dậy, Triệu Bân từ trên trời lao xuống, đánh cho cô ta một chưởng văng ngược trở về.  

 

Cảnh tượng phía sau hết sức vô pháp vô thiên.  

 

Người nào đó chắc hẳn đã ăn nhầm thuốc nổ, tiện thể còn tiêm cả một ống máu gà, không chỉ có sức chiến đấu ngút trời mà lửa giận cũng tăng cao, hắn tóm lấy cánh tay của Nguyệt Thần Pháp Tắc, tặng cho cô ta một trận quăng quật.  

 

Đùng! Binh! Đùng!  

 

Âm thanh binh bốp vang lên không ngớt.  

 

Mỗi lần Nguyệt Thần Pháp Tắc rơi xuống, mặt đất sẽ vang lên tiếng nổ ầm ầm.  

 

Mỗi lần tiếng nổ vang lên, trái tim bé bỏng của những người đứng xem lại đập thình thịch.  

 

“Thế này…”  

 

Khóe miệng của ông già tóc trắng giật giật, tên tiểu tử này mất nết quá đấy.  

 

Đó là pháp tắc thân của thần linh mà bị phàm nhân quăng đi quật lại, khác nào vả vào mặt ông trời! Phải biết rằng, Nguyệt Thần Pháp Tắc đại diện cho ý chí của bầu trời, có cần phải làm đến mức độ đó không.  

 

Đến cả ông ta còn như thế, huống hồ là người trong thiên hạ.  

 

Ai nấy không khỏi sững sờ, Hồng Uyên hay Ma Hậu cũng phải âm thầm nuốt nước bọt.  

 

Cổ nhân dạy chẳng hề sai, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đời này ngỗ nghịch hơn đời trước!  

 

“Nhìn thôi cũng thấy đau rồi”.  

 

Nhiều người tặc lưỡi, nhất là những kẻ từng bị Triệu Bân quăng quật, cảm nhận rất chân thực.  

 

Ví dụ như Lạc Hà - một trong số những người trúng thưởng - e rằng trong từ điển của tên kia không có mấy chữ thương hoa tiếc ngọc. Vả lại, vạn vật đều có thể quăng được, cho dù là thiên kiếp, hắn cũng quăng quật liên hồi.  

 

Người sa sầm mặt mũi nhất là Nguyệt Thần.  

 

Tuy đó chỉ là pháp tắc thân, nhưng nhìn sao cũng thấy bực bội lắm!  

 

…  

 

Dưới bầu trời đông nghìn nghịt người.  

Tất cả đều là khán giả trung thành, đến xem Triệu Bân thi triển thần uy.  

 

Thánh tử Thiên Tông đập người thật sự rất chuyên nghiệp, tư thế vô cùng bá đạo, cả chuỗi động tác liền mạch lưu loát, đánh đến mức mặt đất chấn động rung lên ầm ầm, lôi điện từ Nguyệt Thần Pháp Tắc bắn ra chung quanh.  

 

Pháp tắc không có ý thức,  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT