Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Ông già tóc bạc nói ra mấy câu thấm thía.  

 

Ông ta từng gặp trăm ngàn kiểu thiên kiếp, bao gồm cả kiếp pháp tắc thân nhưng không có lần nào là không phải thập tử nhất sinh, nhưng lợi hại như Triệu Bân thế này thì thật sự mới gặp lần đầu, dù là một vị thần từng trải nhưng hôm nay cũng được mở rộng thêm tầm mắt.  

 

“Nhóc con được lắm, đợi ta quay lại”.  

 

Cuối cùng, Nguyệt Thần thu mắt, chuyên tâm tấn công nguyền rủa của thần. Triệu Bân tức giận, cô ta cũng tức quá đây, cần phải tìm cách giải tỏa, sức chiến đấu lập tức bộc phát mạnh.  

 

Chúc phúc của thần và cửu thế chúc phúc cũng không khác là mấy.  

 

Cả ba hợp lực với nhau, đánh cho nguyền rủa tán loạn từng chút, tiêu diệt nó chỉ còn là vấn đề thời gian.  

 

“Đi chết đi”.  

 

Triệu Bân vận sức ở eo, đánh ra một đòn mạnh mẽ.  

 

Nguyệt Thần Pháp Tắc thật sự đã bị hắn đánh nát, nổ tan thành một đống tia chớp.  

 

Nhưng thiên kiếp vẫn chưa dừng lại, không gian lại nổi sấm sét, Nguyệt Thần Pháp Tắc vừa bị tiêu diệt là đã nhanh chóng khôi phục lại nguyên hình, trên tay còn cầm thêm một thanh kiếm bằng sét. Cô ta vung kiếm, chĩa về phía xa, sấm chớp liền đổ xuống rợp trời.  

 

Triệu Bân càng bá đạo hơn, bất chấp sấm chớp, bay ngược lên trời.  

 

Hám Thiên quyền dũng mạnh không hề thua kém.  

 

Nguyệt Thần Pháp Tắc đang vừa mới đứng vững đã bị đánh tan nửa phần thân.  

 

Cô ta cứ như bất tử, thân thể vừa đánh nát một nửa là lại được lôi điện tái tạo.  

 

“Đánh không chết sao?”  

 

Thương Khung không nhịn được mà chau mày.  

 

Mọi người cũng thấy khó hiểu, kể cả Hồng Uyên, ông ta nhìn sáng Ma Hậu.  

 

“Chưa hết thời gian”.  

 

Ma Hậu khẽ nói, chính cô ta cũng không quá chắc chắn.  

 

Cô ta cũng chỉ mới nghe đồn chứ trước đó chưa từng tận mắt thấy pháp tắc thân.  

 

Cô ta không rõ nhưng ông già tóc bạc lại tường tận vô cùng, thiên kiếp pháp tắc thân rất đáng sợ, vậy càng không cần phải nói đến pháp tắc thân của một vị thần, sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt, lúc này vẫn chưa là gì đâu!  

 

Ầm! Đùng! Uỳnh!  

Đại chiến lại bùng phát, tiếng nổ vang rền khắp trời đất.  

 

Thế nhân run rẩy, mà mắt ai cũng rực sáng, hôm nay họ thật sự đã được mở rộng tầm mắt, một trận thiên kiếp quỷ dị nhưng lại có quá trình mỹ diệu vô song, thế này đặc sắc hơn việc đánh Ân Trú nhiều.  

 

Nhắc đến Ân Trú, kẻ này đã ló đầu ra rồi, chỉ có điều lão ta ở khá xa, cái đầu bị đánh chết trước đây đã mọc ra trở lại, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hung hãn đáng sợ như một ác quỷ.  

Danh sách truyện HOT