Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Một rừng rậm Huyết U khổng lồ như vậy mà đã bị vây chặt, xe nỏ được bày ra hết sức chỉnh tề với số lượng cực kỳ lớn, chỉ cần chờ lệnh sẽ đồng loạt oanh tạc, nếu như đủ quân số thì còn có thể san bằng hoàn toàn cấm địa này.  

 

"Sao có thể như vậy, sao các ngươi có thể tìm ra nơi này?"  

 

Ở sâu trong rừng rậm Huyết U truyền ra một thanh âm lạnh lẽo như băng.  

 

Nghe thanh âm này thì chắc chắn là của Ân Trú, chắc chắn sắc mặt của lão ta đang vô cùng khó coi.  

 

“Ân Trú, ra đây chiến đấu đi”, Hồng Uyên nhẹ giọng nói.  

 

“Ngươi còn chưa đủ tư cách”, lời nói của Ân Trú đầy vẻ khinh thường.  

 

Lão ta vừa dứt lời thì rừng rậm Huyết U đã ông ông chấn động, lại muốn di dộng đi nơi khác.  

 

"Đi đâu?"  

 

Ma quân quát lên một tiếng rồi ngay lập tức chém ra một luồng ma quang, ma quang bóp méo không gian, cản rừng rậm Huyết U lại không cho nó di chuyển, bọn ta đã tìm được ngươi rồi mà ngươi còn muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu!  

 

“Chết tiệt”, sâu trong rừng rậm Huyết U lại truyền ra tiếng mắng chửi.  

 

“Đánh cho ta”, không biết vị tướng quân nào đã ra lệnh, ngay lập tức vung kiếm chỉ vào cấm địa.  

 

Nhận lệnh, hàng vạn xe nỏ được kích hoạt từ tứ phía, nỏ mạnh phóng ra như mưa bao phủ bầu trời, oanh tạc thẳng vào rừng rậm Huyết U.

 

Thế nhưng, âm thanh nổ đì đùng không hề vang lên.  

 

Chắc hẳn bên trong rừng rậm Huyết U có một thứ cấm chế quỷ dị nhắm vào cường nỏ.  

 

Ma Quân và Hồng Uyên không hề cảm thấy bất ngờ với điều này. Nơi đây vốn là cấm địa, thêm cả kinh nghiệm vận hành nhiều năm của Ân Trú, bên trong đâu đâu cũng là bẫy, đâu đâu cũng có cấm chế, vũ khí chiến tranh mất hiệu lực ở nơi này hoàn toàn nằm trong dự đoán của họ.  

 

“Canh chừng ở đây”.  

 

Ma Quân xách theo chiến kích, Hồng Uyên lấy ra sát kiếm.  

 

Hiển nhiên, người đứng đầu thiên hạ của hai thời đại muốn xông vào cấm địa, muốn tiến vào rừng rậm Huyết U, giết chết Ân Trú.  

 

Soạt!  

 

Không đợi hai người tiến vào đã thấy một bóng đen lướt qua như tia sáng, bay vào bên trong rừng rậm Huyết U. Đó là tà niệm của Hồng Tước, không hề thương lượng trước, thậm chí Triệu Bân nhanh như chớp cũng không ngăn cản nổi.  

“Hồng Tước”.  

 

Ma Quân thấy thế, hai mắt khẽ nheo lại.  

 

Hồng Uyên càng nhíu mày sâu hơn vì biết đó là ai. Chắc chắn là tà niệm khống chế thân thể của Hồng Tước! Đúng là đánh giá tà niệm của Hồng Tước thấp quá rồi, nó còn có thể cướp thi thể ngay trước mặt ông ta.  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT