Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Chỉ mấy giây trước thôi, tốc độ của tà niệm Hồng Tước đột nhiên tăng vọt, đã hứa sẽ tính kế lâu dài, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến mất rồi, bởi không thể ngăn cản được sát ý, chỉ muốn tìm Ân Trú để liều mạng.  

 

“Hai vị tiến bối ở bên ngoài tọa trấn”.  

 

Triệu Bân không nói nhiều, chạy theo bà ta vào bên trong.  

 

Khi tiến vào rừng rậm Huyết U lần nữa, Triệu Bân vẫn thấy kiêng dè.  

 

Đây là cấm địa, cũng là hang ổ của Ân Trú, phải gọi là cấm địa của các các cấm địa.  

 

Chuyến đi lần trước phải gọi là cửu tử nhất sinh, khi ấy Ân Trú vẫn còn sống dở chết dở chứ lần này khác hẳn rồi: Ân Trú đã hồi phục, có thể điều khiển ngụy bí giả theo ý muốn, dù phải hao tổn cũng có thể khiến họ hao tổn đến chết trước.  

 

“Biến mất rồi”.  

 

Triệu Bân lầm bầm, dồn hết thị lực nhìn ra phía sau.  

 

Trước khi đến đây, hắn đã gắn một thứ ấn ký thiên nhãn truy tung lên người tà niệm Hồng Tước, đề phòng tà niệm làm bậy, nhưng sau khi tiến vào rừng rậm Huyết U, bí pháp truy tung mất hiệu lực, hay nói cách khác là bị sức mạnh thần bí ngăn cách rồi.  

 

Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi vào bên trong.  

 

Cũng như lần đầu, càng đi sâu vào trong, tốc độ thọ nguyên mất đi càng nhanh.  

 

May mà bây giờ hắn là cao thủ Thiên Võ, còn dung hòa thêm sáu phần mười đại địa linh mạch nên thọ nguyên rất đủ dùng.  

 

“Ân Trú, xuất hiện đi!”  

 

Triệu Bân vừa đi vừa nói câu này.  

 

Vậy mà không thấy ai phản hồi, dường như đối phương không nghe thấy được.  

 

Nhưng Triệu Bân dám quả quyết rằng Ân Trú nghe thấy, dù nghe thấy rồi nhưng không xuất hiện. Điều này khiến hắn thấy mơ hồ, với tu vi và đạo hạnh của Ân Trú, rừng rậm Huyết U vốn là địa bàn của lão ta, không thể nào sợ một võ tu Thiên Võ như hắn được. Sao lão ta không ra chứ?  

 

Keng!  

 

Triệu Bân xách kiếm Long Uyên, bắt đầu điên cuồng làm loạn.  

 

Rừng rậm Huyết U không bao giờ thiếu cây, hắn vừa đi vừa chặt.  

 

Tiện thể còn phá không ít hoa văn trận pháp.  

 

Tà niệm Hồng Tước cũng đang làm điều này, đồng thời bà ta điên rồ hơn hắn nhiều, xách theo thanh sát kiếm chặt hết khoảnh rừng nọ tới khoảnh rừng kia như người phát điên vậy, chỉ để ép Ân Trú xuất đầu lộ diện.  

 

“Lại tăng cường tiên trận mê tông rồi”.  

Đi tới một nơi, Triệu Bân đột nhiên đứng lại.  

 

Mảnh đất dưới chân, trước đó hắn đã từng đi qua, bây giờ lại quay về.  

 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không thấy nổi các vì sao, bởi đã bị mây mù che phủ.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT