Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Ầm!  

 

Triệu Bân bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị một kiếm của người áo đen trảm lui, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị thanh chiến mâu của người áo đỏ đâm trúng, toàn thân hắn bị đánh bật ra ngoài đập vào một tảng đá lớn cách đó không xa khiến cho nó vỡ nát.  

 

"Để mạng lại đó!"  

 

Lúc Triệu Bân bị đánh bật, tà niệm Hồng Tước đã xông thẳng lên công kích Ân Trú.  

 

Thần thái của Ân Trú vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn vô cùng thản nhiên, trong mắt lão ta vẫn tràn đầy sự khinh thường, đối với đường kiếm của Hồng Tước lão ta chỉ cần duỗi hai ngón tay ra là có thể dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm. Kiếm uy đã bị hóa diệt, lão ta chỉ cần búng nhẹ ngón tay thì tà niệm Hồng Tước đã bị đánh bật.  

 

"Ngươi thật sự cho rằng mình là Hồng Tước sao?"  

 

Lời nói của Ân Trú vô cùng lạnh lẽo, còn chưa dứt lời thì lão ta đã điểm một ngón tay lên ấn đường của tà niệm Hồng Tước chọc ra một lỗ máu, đây không phải là đòn công phạt thân thể mà chín phần uy lực đều tập trung công kích linh hồn.  

 

Phụt!  

 

Tà niệm Hồng Tước đẫm máu, ấn đường chảy ra máu tươi giàn giụa.  

 

Quả thật cô ta không phải là Hồng Tước, cho dù là Hồng Tước cũng không phải là đối thủ của Ân Trú, lão ta không phải là cường giả Chuẩn Tiên bình thường, ít nhất thì ngay cả Ác vương cùng Huyết Tôn cũng không thể sánh bằng lão ta.  

 

"Kết thúc rồi".  

 

Hồng Tước còn chưa kịp ngã xuống thì Ân Trú đã bắt đầu tung đòn tiếp theo.  

 

Nhưng lão ta đã quá xem thường tà niệm Hồng Tước, không biết cô ta đã dùng bí pháp gì mà lại có thể một bước thoát ra, đó hẳn là một loại huyền pháp di thiên hoán địa giúp cho cô ta tránh thoát được một đòn tuyệt sát của Ân Trú.  

 

"Mấy năm nay ngươi cũng không nhàn rỗi".  

 

Khóe miệng Ân Trú hơi nhếch lên, lại tiếp tục công kích.  

 

Tà niệm Hồng Tước cũng không hề lùi bước, mạnh mẽ xông lên đối chiến.  

 

Nét mặt Ân Trú đã dữ tợn mà nét mặt của tà niệm Hồng Tước lại càng dữ tợn hơn gấp bội.  

 

Hận thù đã khiến cho cô ta quên đi sinh tử, thậm chí cô ta còn không thi triển bí pháp bình thường mà liên tục tung ra cấm thuật sát sinh, công phạt không hề nghĩ đến hậu quả, chẳng khác gì một nữ quỷ điên cuồng.  

Sự điên cuồng của cô ta là thứ mà Ân Trú không thể ngờ tới.  

 

Mặc dù rất khó tin nhưng lão ta cũng phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp tà niệm này, tuy rằng không phải Hồng Tước nhưng cô ta vẫn có được không ít công phu chân truyền của Hồng Tước, tất cả cấm thuật mà cô ta tung ra đều vô cùng uy lực.  

 

Ầm! Ầm!  

 

Triệu Bân ở bên kia một chọi hai, chiến cục cũng vô cùng kịch liệt.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT