Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nói là Chuẩn Tiên cũng không chính xác, đẳng cấp của hai thi khôi này cũng không phải là Chuẩn Tiên bình thường, cả hai rõ ràng đều là Tiên bị càn khôn phàm giới áp chế ngã xuống Chuẩn Tiên giống như Ân Trú.  

 

"Rất quen mặt".  

 

Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng.  

 

Hắn chắc chắn đã từng gặp qua hai thi khôi này rồi.  

 

Hắn đã gặp hai thi khôi này ở đâu? Chính là ở Hang động Quỷ Minh.  

 

Hang động Quỷ Minh, một trong ba cấm địa của Đại Hạ.  

 

Ngày xưa vì muốn cứu mẹ cho nên hắn đã xâm nhập vào đó để tìm hoa Hồn Linh, ở trong đó hắn đã gặp một Tiên thi cùng một Ma thi đúng lúc cả hai đang bị thi biến, sau đó còn đánh nhau trước mặt hắn.  

 

Cái chuyện này đối với hắn lúc đó vẫn còn mới mẻ, suýt nữa hắn còn bỏ mạng trong đó.  

 

Không ngờ hôm nay hắn lại có thể gặp lại hai vị tiền bối ở trong một cấm địa khác.  

 

Thủ đoạn của Ân Trú thật sự rất ghê gớm, không ngờ lão ta lại có thể mang Tiên thi cùng Ma thi từ trong hang động Quỷ Minh ra ngoài rồi luyện thành thi khôi của mình, hai thi khôi này không phải là thứ mà thi khôi bình thường cùng huyết khôi có thể so sánh được, chiến lực của cả hai cực kỳ khủng bố.  

 

Không cần suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức thi triển kỳ lân hóa.  

 

Trong khoảnh khắc tiếp theo, kỳ lân hóa lại lột xác thành kỳ lân thể.  

 

Ma thi đã giết tới, lập tức phóng thanh chiến mâu ra.  

 

"Tiền bối, đắc tội".  

 

Triệu Bân lạnh lùng nói, trong nháy mắt thi triển thuấn thân tuyệt sát.  

 

Huyết quang hiện ra, đầu của Ma thi đã bị chém xuống.  

 

Điều khiến Triệu Bân nhướng mày kinh ngạc chính là Ma thi bị chặt đầu mà vẫn không ngã xuống.  

 

Keng!  

 

Cùng lúc đó, Tiên thi đã chém ra một kiếm tuyệt sát.  

 

Triệu Bân phi thân bỏ chạy, dùng hồn ngự thiên lôi hóa thành một tia sáng đánh lui Tiên thi.  

 

Ma thi không đầu vẫn có thể tiếp tục công phạt, thanh chiến mâu đen sì lúc này đang được sử dụng như một khúc côn đánh xuống, tuy rằng chỉ là một đòn công phạt vật lý nhưng uy lực của nó vẫn vô cùng bá đạo, cường giả Thiên Võ bình thường còn có thể bị một đòn này đánh tàn phế.  

Ông!  

 

Triệu Bân vung kiếm, mạnh mẽ đối chiến với Ma thi.  

 

Kiếm va chạm với chiến mâu tạo ra thanh âm leng keng hữu lực, mạnh như chưởng giáo Thiên Tông cũng bị đẩy lui mấy bước, có thể thấy được một đòn này của Ma thi mạnh đến mức nào, không hổ là thi khôi cấp Tiên.  

 

"Ma chú Ám Hắc?"  

Danh sách truyện HOT