Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Hay quá! Ánh sáng này làm Ác vương trở tay không kịp, hai mắt bị chiếu sáng đến mù, sấm sét trong tròng mắt cũng lập tức bị tiêu diệt, nổ bay hai mắt, máu tươi chảy tràn.  

 

Trong nháy mắt, Triệu công tử xông tới.  

 

Sau đó là một tiếng bịch vang lên, hắn cầm đàn đá đánh mạnh vào ót của Ác vương, đập rách cả xương sọ. Thứ đáng sợ không phải đàn đá mà là khí uẩn ở trong đàn đá, cho dù có là cảnh giới Chuẩn Tiên thì cũng… “sảng khoái” đến cùng cực.  

 

A….!  

 

Ác vương giận dữ, dẫn nổ ác linh quanh thân, đổi lấy một luồng sức mạnh to lớn.  

 

Triệu Bân bị đánh bay, một bên tay nổ tung, đàn đá cũng rớt xuống.  

 

Đến khi hắn định thân thì bóng dáng Ác vương cũng biến mất.  

 

Ông ta lại chạy, chui vào trong biển chết như một vệt sáng.  

 

Liên tiếp bị thương, ông ta phải hồi lại sức và chữa thương. Đây là địa bàn của ông ta, không cần đích thân ra trận, chỉ cần thao túng ác linh thì cũng có thể tiêu hao chết Triệu Bân và Hồng Uyên.  

 

Tưởng tượng thì hay lắm, nhưng thực tế lại tàn khốc.  

 

Triệu công tử không phải dạng vừa đâu, cũng theo sát chui vào biển chết. Hắn đã từng đến đây, biết bên trong có sát trận, lại còn là tru sát trận cấp tiên, nhưng sát trận này không được hoàn chỉnh, vẫn có lỗ hổng.  

 

Mà hắn chính là dùng lỗ hổng đó để chui vào.  

 

Hắn vừa đi vào, biển chết liền trở nên náo động.  

 

Đứng ngoài xem vào thì không thấy bóng dáng của Triệu Bân với Ác vương đâu, chỉ nghe thấy tiếng nổ tung hoành.  

 

Ngoài ra còn có tiếng gào thét phẫn nộ của Ác vương. Ông ta định chữa thương, nhưng Triệu Bân lại phá rối, không những thế lại còn liều mạng tấn công, đánh cho biển nổi sóng.  

 

Oành! Phanh!  

 

Khí thế chiến đấu trong cấm địa mãnh liệt ngút trời, bên ngoài cấm địa cũng vô cùng hừng hực.  

 

Hồng Uyên triển khai toàn bộ lực chiến đấu, quân đoàn ác linh bị giết cho tan rã, chém chết mười mấy con cảnh giới Thiên Võ.  

 

Trong lúc ấy, ông ta cũng liếc mắt ra biển chết, muốn đi vào hỗ trợ.  

 

Tiếc rằng ông ta không phải Triệu Bân, không biết càn khôn của biển chết, đi vào cũng càng thêm phiền.  

 

“Ngươi đáng chết!”  

 

Một tiếng hét vang lên, Ác vương lăn ra khỏi biển chết.  

 

Ông ta thật sự bị chọc giận, chiến một trận mà không làm gì được thằng nhãi này.  

“Chạy đi đâu!”  

 

Triệu Bân đi theo như hình với bóng, cũng giết ra ngoài.  

 

Hồng Uyên đánh diệt một con ác linh, cũng một bước phi thiên, vung kiếm chém ra một mảnh tinh hà rực rỡ, Ác vương đang bỏ chạy bị dính phải nên bay ra ngoài.  

 

Không chờ Ác vương định thân, kiếm khí huyền hoàng đã bay tới, chém một bên cánh tay của ông ta, sau đó là kiếm mang thiên lôi cũng lột nửa đầu của ông ta.  

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT