Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ác vương liên tiếp trọng thương, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, khí thế càng mạnh hơn nữa, hoặc là nói ông ta đang mở cấm pháp gì đó, không biết lại huyết tế thêm bao nhiêu ác linh để gia tăng lực chiến đấu cho mình.  

 

“Đến đây”.  

 

Triệu Bân và Hồng Uyên một trái một phải, liên thủ tấn công.  

 

Một nam một bắc mở ra bí thuật, ánh kiếm ánh đao tùy ý bay múa, chưởng ấn quyền ảnh bắn bay đầy trời, mỗi lần va chạm đều có ánh lửa nổ ra, tàn dư uy thế tạo thành vầng sáng, lan tràn từng chút một, ác linh ở bốn phương tám hướng bị tiêu diệt liên tục.  

 

Nhìn chiến cuộc.  

 

Ác vương đã hoàn toàn rơi vào thế yếu.  

 

Ông ta đúng là cảnh giới Chuẩn Tiên, nhưng hai người này lại không phải Thiên Võ bình thường.  

 

Hồng Uyên là người đã từng đi đến cảnh giới Chuẩn Tiên.  

 

Còn Triệu Bân là một kẻ đánh ra chiến tích nghịch thiên.  

 

Hai đệ nhất thiên tài của hai thời đại lần đầu tiên chính thức liên thủ, đương nhiên sẽ là bạo thiên tuyệt địa, chủ yếu nhất vẫn là họ phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, thay nhau chủ công, cũng thay nhau trợ công.  

 

“Bản thần cũng thấy rén thay ngươi”.  

 

Nguyệt Thần là người xem, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi nói.  

 

Đây là Nam vực, khắp biển là ác linh, là sân nhà của Ác vương! Thế mà Ác vương lại bị đánh cho không ngóc đầu lên được, chạy trốn đến đâu cũng bị đánh về.  

 

Diệt!  

 

Triệu Bân vung kiếm đánh bay.  

 

Ác vương lảo đảo, lại bóp ấn quyết, muốn tụ ra một tấm chắn bảo vệ trước mặt.  

 

Nhưng Hồng Uyên không cho ông ta cơ hội, thi triển phép phong ấn.  

 

Mặc dù chỉ cấm được một lúc nhưng cũng đủ để Triệu Bân giết tới, một kiếm xuyên qua mệnh mạch của Ác vương.  

 

Nhưng như vậy vẫn chưa giết được ông ta. Không biết Ác vương đã thi triển bí pháp gì mà chui ra khỏi được thiên địa.   

 

Keng!  

 

Kiếm trong tay Hồng Uyên ma sát, xuyên thẳng lên không trung.  

 

Sau đó đổi thành Triệu Bân đánh phối hợp, một loại pháp thuật trói buộc kéo lên thân người Ác vương.  

 

Phốc!  

 

Máu tươi chói mắt.  

 

Hồng Uyên nhanh vô cùng, một kiếm đánh trúng mi tâm Ác vương, xuyên thủng cả sọ.  

Aaaaaa…!  

 

Ác vương kêu gào lên, rên rỉ đau đớn.  

 

Mệnh mạch bị đứt, mệnh môn cũng bị xuyên thủng, đây là hai cái tuyệt sát.  

 

“Kết thúc rồi”.  

Danh sách truyện HOT