Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Đại quyết chiến kinh thế đánh cho thiên địa thất sắc.  

 

Hòn đảo kia đã biến thành một nơi hỗn loạn. Chưa nói đến rối máu, đến cả Tiểu Kỳ Lâm và Đại Bằng cánh vàng cũng không dám tới xen vào. Mỗi một ánh lửa nổ tung đều có sức mạnh tuyệt diệt, mỗi vầng sáng tỏa ra đều tiềm ẩn uy thế hủy diệt.   

 

Tiểu Kỳ Lân còn đỡ, nó nhảy nhót khắp trời, không màng thế sự.  

 

Đại Bằng thổn thức tặc lưỡi, cmn chứ đây là phàm giới à? Đám phàm nhân chiến đấu mà cũng gây ra động tĩnh bực này, khiến nó còn không chống đỡ nổi.  

 

“Thời đại này thú vị đấy”.  

 

Kẻ trừng phạt không câu cá nữa mà quan chiến từ nơi xa xôi vạn dặm, thổn thức không thôi.  

 

Bất kể là Ân Trú hay Ác vương và Huyết Tôn thì đều là những kẻ có tuyệt chiêu mạnh, nhưng đều bị đánh chết. Huyết Tôn này có vẻ như cũng sắp đi vào Quỷ Môn quan rồi, hồn phi phách tán chỉ là vấn đề thời gian.   

 

Kẻ trừng phạt đã tại vị rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ gặp chuyện nào thú vị như thế.  

 

Oanh!  

 

Vừa nhìn ra, Đông Hải đã nổ tung.  

 

Đá vụn bắn tung tóe, bốn bóng người ngã bay ra, tất cả mọi người đều dính máu, bay ra bốn phương tám hướng, kể cả Triệu Bân cũng mất dạng. Cảnh tượng lúc này đúng là không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.  

 

Cảnh giới Chuẩn Tiên liều mạng cũng rất khủng bố.  

 

Càng không nói đến đây lại là một Chuẩn Tiên có Bất Diệt Ma Thân quyết.  

 

Huyết Tôn có thể đánh Ma Quân ở thời kỳ đỉnh phong gần chết vào tám ngàn năm trước thì lão ta hẳn phải là một kẻ đáng gờm.  

 

A…!  

 

Huyết Tôn gào thét, như sấm sét nổ tung.  

 

Có lẽ lão ta đã phát điên thật rồi, lão ta huyết tế toàn bộ rối máu của Đông Hải để hóa thành sức mạnh kinh khủng, sáp nhập vào trong cơ thể. Thể phách vốn hùng tráng giờ cất cao thành vài chục trượng.  

 

“Thiên Thủ Đại La”.  

 

Triệu Bân xung kích lên, cái tay màu vàng kim từ trên trời phủ xuống.  

 

Huyết Tôn dùng một kiếm kình thiên, xuyên thủng bàn tay, chấn lật Triệu Bân.  

 

“Tiên pháp: “Ma Thiên Long Hải”.  

 

Ma Quân vung tay lên, gọi Bất Diệt Chiến Kích.   

 

Lão ta ra lệnh, một vùng ma hải xuất hiện, che lấp Huyết Tôn.  

 

“Diệt ta?”  

 

Huyết Tôn nở nụ cười dữ tợn, bổ ra một kiếm, như giao long vọt đến.  

Đại Hạ Hồng Uyên xông tới, vung chưởng như thần đao, đánh cho thân thể lão ta lảo đảo.   

 

Cút!  

 

Huyết Tôn lật tay, bắn ra một chưởng, suýt làm cho Hồng Uyên tan biến.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT