Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Đám rối máu tấn công vào đất liền cũng sụp đổ liên tiếp.  

 

Hơn nữa, đám rối máu đã chết cũng không còn sống lại như xưa.  

 

“Nộp mạng đi!”  

 

Triệu Bân rút kiếm mà đến, tế ra thuấn thân tuyệt sát.  

 

Huyết Tôn còn chưa đứng vững đã bị chém bay đầu, nhưng lão ta vẫn sừng sững không ngã. Đây cũng là chỗ bá đạo của Bất Diệt Ma Thân Quyết, nó có tác dụng gần như là Vạn Pháp Trương Sinh quyết.  

 

Aaa…!  

 

Võ hồn Huyết Tôn kêu gào, không biết phải hiến tế bao nhiêu căn nguyên mới đổi lấy sức mạnh to lớn, ngưng kết thành một ánh kiếm đỏ ngòm đánh bay Triệu Bân.  

 

Mà lão ta thì quay người chạy trốn, xương cốt và gân mạch nối liền tạo ra một cái đầu mới, vẫn là gương mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, kinh dị như ác quỷ đó.  

 

Để bổ sung tiêu hao.  

 

Cũng để chữa thương.  

 

Lão ta vừa đi vừa nuốt không biết bao nhiêu rối máu, thắng thua đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể sống sót thì sẽ lật ngược được tình thế. Lão ta bẫy được một lần thì sẽ có thể bẫy được đến lần thứ hai, lão ta chỉ cần thời gian.  

 

“Ngươi không chạy nổi đâu”.  

 

Triệu Bân đạp trời quay về, tay cầm kiếm Long Uyên đuổi theo không tha.  

 

Mười mấy cái chớp mắt sau, mới thấy Ma Quân và Hồng Uyên đứng vững, một người cầm sát kiếm, một người cầm chiến kích kéo theo thân thể đầy máu đuổi tới.  

 

Còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng nổ vang dội từ một hòn đảo truyền ra.  

 

 

 

Đó là Triệu Bân đã đuổi kịp Huyết Tôn và khai chiến với lão ta. Một bên là huyết sát ngạo thiên, một bên là tiên hải mãnh liệt, chiến đến trời long đất lở, hòn đảo to lớn là thế cũng gần như sụp đổ, sông núi tận diệt, ánh máu chói mắt bay tung tóe.   

 

“Triệu Bân, ngươi đáng chết!”  

 

Huyết Tôn gào lên, tràn đầy hận thù và giận dữ.  

 

Vốn dĩ là một hồi lừa giết hoàn mỹ, nhưng vì kẻ này mà hết lần này đến lần khác gặp biến cố. Lão ta bị thương nặng như thế, thua thảm như thế đều là do Triệu Bân mà ra.  

 

Lửa giận đã bao trùm tâm trí lão ta, lão ta điên cuồng đến cực điểm, liền mở hai loại cấm thuật, sau đó thay đổi hình thái, hình thể cao lên chừng ba trượng, trán sinh ra sừng thú, toàn thân phủ kín một lớp vảy, con mắt to lớn như muốn chảy máu, khí thế cuồng bạo khiến biển cả dâng lên sóng lớn vạn trượng.  

 

“Tới đây!”  

Trong nháy mắt, Triệu Bân mở ra tuyệt cảnh, bao phủ tiên hải màu vàng kim, công phạt vô song.  

 

Chiến đấu của hai người cực kỳ thảm liệt.  

 

Lúc Ma Quân và Hồng Uyên đuổi đến thì Triệu Bân đã gần như thân tàn, khắp người đầy vết thương, huyết cốt lộ cả ra ngoài, nơi mi tâm là đáng sợ nhất, bị đâm cho một lỗ máu to, máu tươi màu kim trôi tràn, ánh sáng màu máu quanh quẩn làm cho vết thương không khép lại nổi.  

 

Trận chiến đấu đơn bởi vì có Ma Quân và Hồng Uyên góp vào nên biết thành ba người đánh hội đồng Huyết Tôn.  

image

Danh sách truyện HOT