Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cục diện này quá bế tắc.  

 

Gương mặt của lão ta có vẻ không kiềm chế được cảm xúc nữa.  

 

Lão ta là thần linh, vậy mà lại thua một phàm nhân.  

 

“Ta thích nhìn bản mặt đen thui của ngươi lắm đấy”.  

 

Nguyệt Thần cười rất vui vẻ, đợi suốt nửa đêm, chỉ đợi bước này.  

 

Triệu công tử có vẻ hơi cuống, thắng một vị thần đấy!  

 

Lỡ như vị thần này thẹn quá hóa giận, chưa biết chừng sẽ vung chưởng đánh hắn thành tro bụi.  

 

“Đêm nay, sắc trời rất đẹp”.  

 

Kẻ trừng phạt đứng dậy, tỏ ra thâm trầm.  

 

Sau đó... lão ta quay người đi mất tăm.  

 

“Tú Nhi, có phải lão ta chạy rồi không?”, khóe miệng Triệu Bân giật giật.  

 

“Ừm!”, Nguyệt Thần càng cười càng vui, hòa thượng chạy được chứ ngôi miếu đâu chạy được, ân tình của kẻ trừng phạt coi như đã được ghi nợ rồi. Ân tình của thần linh lớn hơn trời, hữu dụng hơn bất cứ thứ gì trên phàm giới này.  

 

Soạt!  

 

Đúng lúc này, kẻ trừng phạt lại quay về.  

 

Thua mất một ván cờ, gương mặt của lão ta vô cùng sầm sì.  

 

“Tiền bối…”  

 

“Đưa đây cho ta!”  

 

Lão già này rất thú vị, cướp mất cuốn kì phổ của Triệu Bân.  

 

Lão ta tin lắm đấy! Lão ta tin rằng bên trong cuốn kì phổ này ẩn giấu càn khôn, phải cướp về mà nghiên cứu.  

 

 

 

Kẻ trừng phạt đã đi  

 

Chỉ còn mỗi mình Triệu Bân trong núi.  

 

Việc ngồi đối diện với thần lúc nửa đêm khiến hắn cảm thấy không chân thật.  

 

Vẫn là Tú Nhi trâu bò, gài được cả thần linh, lấy được một ân tình.  

 

Sau này, nếu hai người họ rơi vào tay của kẻ trừng phạt thì có thể dùng ân tình này để giữ mạng.  

Nếu có thể, biết đâu chừng có khả năng mượn tay vị thần này cứu sống phụ thân hắn, dù cho hi vọng khá mong manh.  

 

“Không tiến vào con đường thành tiên cũng có thể thành tiên sao?”, Triệu Bân nhìn sang Nguyệt Thần.  

 

“Có thể!”, Nguyệt Thần lại nằm lên mặt trăng, nói với giọng chắc chắn.  

 

“Vậy làm sao để thành tiên?”, Triệu Bân vội hỏi, ánh mắt vô cùng rực rỡ.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT