Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Tiểu tử, có chút đạo hạnh đấy nhỉ!”, kẻ trừng phạt khẽ cười.  

 

“Ta là kì thánh mà”, Triệu Bân mỉm cười khoe trọn hai hàm răng.  

 

Kẻ trừng phạt không nghĩ vậy, lão tử còn là thần linh nhé?  

 

Lúc mạnh lúc yếu.  

 

Chỉ ở trên bàn cờ mới thấy rõ bản chất.  

 

Triệu công tử vẫn kính nghiệp như thường, cũng vẫn tỏ ra vô hại như thường, trước khi hạ cờ sẽ vùi đầu đọc kì phổ một hồi. Diễn kịch mà, thứ này là một đạo cụ rất hữu dụng.  

 

Không biết đến bước thứ mấy.  

 

Kẻ trừng phạt lần đầu thấy do dự.  

 

Lão ta cầm quân cờ một lúc lâu mà chưa hạ xuống, không biết nên đặt ở đâu.  

 

Lúc này, nhìn lại thế cờ, dường như lão ta không còn lạc quan lắm, phong vân biến sắc rồi!  

 

“Tiền bối?”  

 

Triệu Bân huơ huơ tay, khẽ gọi lão ta một tiếng.  

 

Bấy giờ kẻ trừng phạt mới hạ cờ, tiện thể còn liếc mắt nhìn Triệu Bân, đặc biệt quan tâm tới cuốn kì phổ của Triệu công tử. Bên trong thực sự có càn khôn à? Đến mức mỗi khi tên này xem kì phổ, hắn hạ cờ vô cùng chuẩn xác.  

 

Trên thực tế, đây là một đạo cụ mà Triệu Bân lấy ra để diễn kịch thôi.  

 

Trên thực tế, thứ lợi hại không phải là đạo cụ, mà là Nguyệt Thần ở phía sau.  

 

Cũng trách Triệu công tử diễn quá nhập tâm, ai không biết còn tưởng rằng trong cuốn kì phổ này ẩn chứa vô vàn điều huyền diệu ấy chứ? Chí ít thì kẻ trừng phạt tin rồi, lão ta muốn lấy cuốn kì phổ để nghiêm túc xem vài lần. Có thể khiến một vị thần như lão ta chịu thiệt, hiển nhiên kì phổ này không đơn giản.  

 

“Tiền bối, lại đến lượt ông rồi!”, Triệu Bân mỉm cười.  

 

Kẻ trừng phạt thu hồi ánh mắt, tiện tay lấy một quân cờ.  

 

Nhưng khi nhìn vào bàn cờ, đôi mắt già nua không khỏi nheo lại.  

 

Đến lượt lão ta rầu rĩ rồi.  

 

Cục diện hiện giờ hiển nhiên đã lộ hết vẻ hung hiểm của nó.  

 

Với ánh mắt của một vị thần, dường như lão ta bị bóp nghẹt cổ họng.  

 

Thế thì...  

 

Tất nhiên phải dồn sức ứng cứu.  

 

Tiếc rằng lão ta không đối đầu với Triệu công tử mà là Nguyệt Thần, đồ nhi chân truyền của kì thần đâu cho lão ta thời cơ để nghỉ xả hơi. Nếu ván cờ là chiến trường, thời khắc này chính là lúc phản công, quét sạch hang ổ của địch.  

Đỉnh quá!  

 

Triệu Bân trông thấy mà trợn tròn hai mắt, kẻ trừng phạt thất bại rồi.  

 

Qua lại cùng Nguyệt Thần lâu như thế, hắn không biết Tú Nhi nhà hắn còn là cao thủ chơi cờ. Trận đấu của thần linh với thần linh, quả nhiên ảo diệu tuyệt mỹ, khiến kẻ phàm phu tục tử như hắn được mở rộng tầm mắt.  

 

Kẻ trừng phạt nhíu chặt hàng lông mày.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT