Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tút..tút... Alô mẹ nghe..!! Sau hai hồi chuông báo thì mẹ Nó cũng nghe máy

Mẹ...!! Khi nghe thấy tiếng nói của bà Nó nghẹn ngào xen lẫn đau xót.

Ừ... sao đó. Bà trả lời con gái vẫn tỏ ra không có chuyện gì để con gái khỏi phải bận lòng khi lấy chồng xa

Tại sao vậy mẹ...?? Sao ở nhà sảy ra chuyện mà mẹ lại không cho con biết vậy ak..?? Con không còn là con gái của mẹ nữa sao..!! Nó trách bà



Có gì đâu mà..!! Bà thở dài giọng nói của bà nghe chừng có vẻ mệt mỏi

Chuyện như thế mà mẹ bảo không có gì đâu hả..?? Con thực sự không biết còn chuyện gì mới là có chuyện với mẹ đó..!! Nói thế nào đi nữa thì lần này là anh cư xử quá đáng con không chấp nhận mọi thứ dễ dàng bỏ qua như vậy đâu...!! Nó tức giận lên án anh trai mình

Không bỏ qua thì làm sao bây giờ..?? Không lẽ vì chút chuyện đó mà anh em mẹ con bất hòa đến không nhìn mặt nhau nữa hả..!! Con lớn rồi, đã có chồng thì suy nghĩ phải chín chắn hơn, chu toàn hơn trong mọi chuyện chứ. Bà thở dài nói với Nó

Con...!! Nó không thể nào nói nên lời với bà, không lẽ giờ Nó nói không tha thứ cho anh trai sẽ không bao giờ nhìn nhận người anh này nữa sao..?? Nó biết tình cảm anh em đâu thể nào nói bỏ là bỏ được đâu, Nó cũng không nỡ lòng nào làm như vậy

Con không cần biết... nói chung là do ổng quá đáng với mẹ, ít nhất thì ổng cũng phải sang quỳ xuống xin lỗi mẹ thì con mới hả dạ được. Cơn tức của Nó vẫn còn đó, không thể nào để mẹ chịu ấm ức được.

Con đừng có cố chấp như thế nữa..!! Có những chuyện bỏ qua được thì cứ bỏ qua, sau này còn rất nhiều thứ con phải biết chấp nhận tha thứ cho người khác cũng sẽ khiến mình dễ chịu hơn đó. Bà khuyên bảo con gái



Hứ... tại mẹ cứ suốt ngày bênh vực cho lão dung túng cho mọi việc làm của lão thế nên lão càng ngày càng chẳng coi mẹ ra gì cả..!!

Lần này là đẩy ngã vậy còn những lần sau.. có một lần thì sẽ có những lần khác nữa..!! Con có thể không chấp lão ích kỷ nhưng mà chuyện đẩy mẹ thì con không chấp nhận.

Cũng may là còn có thằng Vương Đình ở nhà, nó còn thương còn biết bảo vệ che chở cho mẹ chứ những lần sau liệu có còn may mắn như thế không..?? Nó thật sự bất lực với bà rồi

Sẽ không có lần sau nữa đâu mà con gái..!! Bà cam đoan với Nó

Mẹ ak...!! Lúc nào cũng như vậy cả, sao mẹ không chịu suy nghĩ cho mình, sống cho mình một chút vậy hả mẹ..?? Mẹ khổ cả một đời rồi, hi sinh cũng nhiều rồi giờ đừng có sống mà suy nghĩ cho người khác nữa được không..!!

Tụi con lớn rồi...!! Anh trai giờ đã có vợ con có gia đình cuộc sống riêng của ổng, mẹ cứ để ổng tự lo cho gia đình của mình đi "con cái có phúc của con cái, cha mẹ có sống đời với tụi con được đâu mà". Nó đau lòng cho mẹ mình, và cũng có đôi phần giận hờn vì bà lúc nào cũng như vậy suy nghĩ, lo lắng cả một đời để rồi được gì..!! Con cái có mấy người thấu hiểu và biết ơn bà đâu..!!

Được rồi... khi nào làm cha mẹ đi rồi hiểu..!! Nay không đi làm hả..?? Bà cắt ngang lời của Nó

Có ak.. nhưng giờ chiều rồi mà..!! Nó trả lời mẹ mình, biết rằng bà đánh trống lảng để không nói chuyện đó nữa

Ừm... vậy coi cơm nước đi..!! Mẹ đi ra vườn lát. Nói rồi bà cúp máy

Hay vậy..!! Cả đời hi sinh cho con sống vì con để rồi được gì..?? Khi con cái có mấy đứa hiểu thấu lòng cha mẹ..!! Nó đau lòng khi nghĩ đến mẹ mình và thầm nghĩ sau này nhất định mình sẽ không sống như vậy..
Danh sách truyện HOT