Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Chớp mắt đã được 6 tháng sau khi Nó kết hôn, những lời đồn thổi rằng Nó có thai trước khi cưới đã dần biến mất mà thay vào đó là những lời đồn thổi khó nghe khác. Họ nói rằng ngày xưa Nó ăn chơi đua đòi trai gái quá mức nên giờ mới khó mang thai như thế.

Nghe được những lời đồn thổi đó Nó buồn cười khoé miệng khẽ nhếch lên chế diễu:

- Miệng lưỡi người đời đúng là nghịch lý mà, khi thì đồn người ta có thai trước khi cưới nên mới phải đi cửa sau, giờ khi thấy người ta mãi mà bụng vẫn chưa to lên thì lại bắt đầu bàn ra tán vào rằng họ ăn chơi đua đòi trai gái yêu đương nhăng nhít nên giờ khó có thai...!! Đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà.

- Kệ họ đi em...!! Miệng là của người ta muốn nói sao thì kệ người ta, mình sống sao chỉ mình biết, chỉ cần anh biết em như thế nào là được rồi. Anh an ủi Nó

- Dù cho cả thế giới có chửi mắng, có ghét bỏ em thì với em chỉ cần anh tin tưởng em, yêu em thương em là đủ. Nó ngả đầu lên vai chồng mình thủ thỉ

- Ừm... nhưng mà nói gì thì nói vẫn phải nhanh chóng tạo em bé thôi, cha mẹ mong có cháu lắm rồi. Anh kéo Nó ngã xuống giường lật người đè lên người Nó.

- Xí... chỉ thế là nhanh thôi..!! Nó lườm anh

- Anh tìm hiểu vài tư thế dễ thụ thai, cả ngày giờ nữa nên phải nhanh chóng thực hiện. Anh mặt dày nói với vợ

- Thế nữa cơ ak..!! Thế giờ hoàng đạo hôm nay là mấy giờ..?? Nó bật cười nhướng mày trêu đùa anh, Nó chẳng tin mấy điều này lắm đâu.

- Em phải tin tưởng vào khả năng của chồng mình chứ, với cả nếu một đứa trẻ được tạo ra vào giờ tốt sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho cha mẹ đấy. Anh cười nháy mắt với vợ

- Em chả tin vào những điều đó đâu..!! Con cái là lộc trời cho khi nào trời thương thì sẽ ban con cho chúng ta thôi.

- Nhưng mà làm những thứ này cũng đâu có mất mát gì đâu em..!! Biết đâu lại hiệu quả thì sao..! Anh lại cố gắng thuyết phục vợ

- Được rồi...em theo ý anh là được chứ gì..!! Nó thoả hiệp với chồng mình, dù sao thì nếu như cố gắng làm những điều này mà thật sự dễ thụ thai hơn thì công sức bỏ ra rất đáng giá Nó thầm nghĩ

Cầm điện thoại của chồng lên xem Nó thấy có nhiều điều cần làm trước và sau khi làm chuyện ấy thì nhăn mặt không nghĩ lại rắc rối như thế.

- Trồng cây chuối mỗi tối trước khi đi qu** h*, rồi thì kê gối dưới mông...canh ngày trứng rụng nữa chứ

- Rắc rối như vậy... thôi dẹp đi, tính em hồi giờ ghét nhất là làm cái gì rắc rối rườm rà nên thôi hay là bỏ đi. Nó đọc xong chưa gì đã thấy nản nhưng mà vẫn làm theo lời chồng. Cúi đầu xuống chân đưa lên cao cả cơ thể dựa vào vách tường giữ yên như thế tầm 20' mới thả người xuống

Muốn có một đứa con thui... mà sao khó giữ...!! Thở phì phò Nó cằn nhằn.

Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Em chịu khổ rồi...!! Kéo lấy vợ ôm vào lòng anh bắt đầu việc chính

Cả căn phòng bắt đầu nóng lên sau những lần vuốt ve, cơ thể Nó vẫn nhạy cảm như thế "Ưm" cong người nghênh đón những hành động ái muội của chồng Nó hưởng thụ sự chiều chuộng ảnh dành cho mình

Ngày hôm sau, khi đi làm Nó đang nghỉ trưa ở trong rẫy thì mẹ chồng gọi Nó lại hỏi:

Hai đứa có dùng biện pháp phòng tránh gì không đó..??

Không có ak..!! Tụi con đều muốn có con sớm nên trước khi cưới đã thả cho có thai rồi ak. Nó trả lời mẹ chồng

Vậy ngày mai đi với mẹ lên phố cắt thuốc Nam uống để mau thụ thai nha.

Vợ chồng con sức khỏe bình thường, đâu có vấn đề gì đâu mà phải uống thuốc ak. Nó nhăn mày hỏi mẹ chồng

Cắt cho con uống để nhanh có thai thôi. Bà bảo

Mới cưới về hơn nữa năm thôi mà mẹ, chưa biết vấn đề ở con hay chồng con nữa... mẹ đừng nôn nóng quá, để thời gian nữa mà vẫn chưa có thì tụi con đi khám sức khỏe xem sao đã ak. Nó từ chối lời đề nghị của mẹ chồng

Trước giờ Nó hoàn toàn khỏe mạnh thêm nữa cuộc sống trước khi kết hôn rất lành mạnh chưa từng nạo hút thai hay quan hệ hoặc dùng thuốc tránh thai bừa bãi nên Nó rất tự tin về mình. Sẽ không có chuyện Nó đồng ý uống thuốc như lời mẹ anh bảo như thế chả khác nào thừa nhận rằng vấn đề ở mình cả
Danh sách truyện HOT