Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Từ hôm đó mẹ anh cũng không có hỏi gì về chuyện mang thai nữa, cũng không tỏ thái độ gì với Nó cả. Nhưng mà Nó biết bà không hài lòng vì Nó đã cãi lời bà rồi, cũng chẳng còn cách nào Nó đâu thẻ để mình chịu thiệt thòi vì chuyện không phải do mình được. Trong lòng Nó có rất nhiều thứ thắc mắc, tò mò muốn tìm hiểu rõ hơn về chuyện vợ chồng bởi vì Nó cảm thấy khó chịu mỗi khi vợ chồng làm chuyện ấy nhưng mà không biết phải hỏi ai đây nhỉ...??

" Ừm.. hiện giờ chỉ có mẹ Nó và mẹ chồng là người từng trải nhưng chuyện này nhạy cảm nên rất khó mở lời, vậy thì hỏi chị Hai đi dù sao thì chị Hai cũng lấy chồng nhiều năm rồi... hẳn là về mặt này cũng sẽ có kinh nghiệm đi.." Nghĩ là làm Nó cầm điện thoại lên và gọi điện cho chị Hai mình

- Alô...sau hai ba tiếng nhạc chờ thì chị Hai cũng bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng của chị vang lên

- Hai ak..!! Chị có đang bận chuyện gì hông..?? Em hỏi chị chút chuyện nha..!! Nó rào trước đón sau nói với chị mình với giọng điệu ấp úng.

- Ừm... giờ Hai rảnh, chuyện gì nói đi chứ gì mà ngập ngừng hoài vậy..!! Chị Hai có vẻ không kiên nhẫn khi thấy thái độ của Nó



- Thì là chuyện vợ chồng ak Hai..!! Khi q*** h* với chồng em cảm thấy rất tức ở bụng, thi thoảng còn thấy thốn thốn sao ak. Đôi khi lại ra chút máu khi vào sâu hoặc mạnh bạo quá, em không biết là mình như thế có phải là bị làm sao không hả Hai..!! Em lo lắng có khi nào vì vậy mà em khó mang thai không..??

Tưởng chuyện gì chứ cái này là điều bình thường nha. Vì do trước đây em chưa có đời sống t*** d** nên có thể sẽ cảm thấy không quen lâu dần sẽ hết thui. Chị Hai an ủi Nó

Còn chuyện con cái thì cứ để từ từ tự nhiên sẽ có thui ak. Đừng tạo cho mình áp lực quá. Chị Hai vẫn tiếp tục nói.

Dạ..Hai. Nó thở phào vì đã được giải thích

Ak... bữa chuyện ở bên nhà Hai có biết hông..??

Chuyện gì cơ..?? Chị Hai hỏi lại Nó

Thì cái chuyện anh ba ( Nhân Đình) với thằng Vương Đình đánh nhau vì anh ba đã đẩy mẹ ngã đó..!! Ủa..?? Chứ hông ai nói với Hai sao..?? Nó nghi hoặc hỏi chị mình



Ak... chuyện đó thì có nghe Út nói rồi. Chị Hai trả lời

Vậy Hai nghỉ sao về việc làm của anh ba..?? Em thấy anh làm vậy rất quá đáng, cũng thương cho mẹ nhiều lắm.

Nói gì bây giờ...!! Giờ chị là con gái, lại đã đi lấy chồng có nhiều chuyện trong nhà chị không tiện nói. Nếu như thằng Nhân Đình nó muốn được hưởng phần nhiều trong tài sản của mẹ thì cứ để cho nó thui..!! Chủ yếu là nó dành hết về phía mình như vậy liệu có chắc chắn là sau này nó có thể nuôi dưỡng mẹ khi về già hay không thôi.

Chị Hai Nó thở dài lo lắng cho tương lai của mẹ.

Nhưng em nghĩ Hai dù sao cũng là chị lớn trong nhà, Hai có quyền răn dạy em út trong nhà mà. Chỉ cần Hai lên tiếng thì em nghĩ tiếng nói của chị trong nhà vẫn có sức nặng đối với anh ba.

Dù sao tụi em là em út nên có đôi khi nói ổng cũng không được vì ổng cũng không nghe thêm nữa mẹ bảo ổng là anh lớn trong nhà nên tụi em không được hỗn hào.

Ừm.. nhưng mẹ đã quyết định tha thứ cho nó rồi mà, giờ mình có nói gì cũng không được. Trong nhà mẹ vẫn là người có tiếng nói nhất.

Em đừng có cắn mãi không buông chuyện đó nữa..!! Nhắc lại mẹ thêm phiền lòng mà thôi..!! Chị Hai Nó khuyên bảo

Em biết rồi..!! Chị là em không can tâm, để mẹ chịu uất ức như thế thôi..!! Nó ỉu xìu xuống

Thôi.. giờ không nói nữa, chị đi trực đây. Chị Hai Nó bảo

Dạ..!! Có gì mình nói chuyện sau ak..!! Nó trả lời chị mình
Danh sách truyện HOT