Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tháng tư, những cơn mưa đầu mùa luôn kéo đến bất chợt kèm theo đó là những trận sấm sét ngang trời. Nay hai vợ chồng Nó đi bỏ phân đợt đầu tiên của năm,. cũng là đợt đầu tiên sau khi hai đứa làm riêng.

Lạnh quá..!! Cả người Nó ướt nhẹp vì dính mưa, vừa về đến nhà là Nó chạy vội vào nhà tắm xả nước ấm để xua đi cái lạnh. Nó vội quá nên chỉ khép cánh cửa phòng tắm lại, chợt đôi tay quen thuộc ôm lấy cả cơ thể Nó.

Ưm... gì vậy anh..!! Để em tắm đã. Vội đẩy cánh tay anh ra, Nó nói

Anh cũng lạnh.. mình tắm chung nha vợ..!! Anh giữ chặt lấy Nó khẽ thì thầm vào tai Nó.

Nó nghe vậy thì không từ chối anh nữa mà quay người lại ôm lấy cổ chồng mình

Đã là vợ chồng rồi, còn ngại ngùng gì nữa..!! Anh buồn cười khi thấy khuôn mặt xấu hổ vì ngại ngùng của vợ

Quỷ sứ nhà anh..!! Đánh nhẹ lên lồng ngực chồng Nó giấu mặt trong ngực anh

Cả hai quấn quýt lấy nhau trong phòng tắm, xua tan đi cái lạnh vì dính mưa mà thay vào đó là sự nóng bỏng của da thịt tiếp xúc với nhau, chỉ có tiếng rên rỉ nho nhỏ của Nó và tiếng va chạm đầy ái muội.

Hôm nay Nó mới hết k*** nguy*** được vài ngày

______________________&______________________

Hai tuần sau, mấy ngày nay Nó thấy trong người khác thường tâm trạng dễ kích động và mệt mỏi lạ kỳ.

Sáng nay mới ngủ dậy Nó đi vệ sinh thì thấy dưới đáy quần lót có dính chút máu đỏ tươi, khác hẳn với máu khi tới tháng nhưng mà Nó cũng không nghĩ gì nhiều.

Nay anh đi làm một mình nhé, em tới tháng hay sao ak. Nó nói với anh khi đang chuẩn bị bữa sáng

Ừm.. được rồi, dạo này anh cũng thấy em hơi mệt hỏi thì em bảo chắc tụt huyết áp thôi nên anh cũng không hỏi nhiều. Nếu mệt thì nghỉ đi anh đi làm đây. Anh trả lời Nó rồi đi ra lấy xe máy đi làm

Đến trưa Nó thấy lạ:

Quái lạ, sao ra có chút xíu rồi không thấy nữa vậy ta..?? Mà cũng không thấy đau bụng gì hết. Nó lẩm bẩm nói một mình

Chợt nghe tiếng xe máy, mẹ chồng Nó đi vào nhà thấy Nó thì hỏi:

Nghe chồng con nói dạo này cơ thể con khác lắm hả..?? Có phải có bầu rồi không..??

Con không biết nữa ak..!! Sáng nay thấy có chút máu đỏ tươi dính ở quần rồi thôi không thấy ra máu nữa, lúc đầu con tưởng có tháng nhưng mà giờ không có nữa. Trả lời mẹ chồng mà Nó vẫn còn đang rối rắm

Nếu như có bầu thì ngực sẽ căng, đầu v* sẽ thâm lại..con có thấy những thứ đó không..?? Bà lại hỏi

Con không để ý nữa..!!

Được rồi...bật điện lên vào đây mẹ xem thử..!! Thở dài bà nói

Dạ..!! Nó nghe lời làm theo bà bảo

Kéo áo lên để mẹ xem..!!

Hả..!! Có cần thiết không mẹ..?? Nó kháng cự lại, Nó ngại khi người khác nhìn vào cơ thể Nó nha

Đàn bà với nhau, con ngại ngùng cái gì..?? Đưa mẹ xem..!! Bà kéo Nó lại, trực tiếp dùng tay kéo áo Nó lên xem xét

Ngực bình thường, đầu v* không có thâm..!! Vậy không phải có bầu rồi. Bà thất vọng ra mặt trông ngóng đã lâu mà vẫn chưa có động tĩnh gì..?? Rồi bà quay ra chạy xe vô rẫy lại.

Nó xuống nhà nấu cơm cho chồng về ăn, mình phải tra google xem sao mới được. Lấy điện thoại ra gõ những biểu hiện của mình và nhấn nút tìm kiếm thì Nó ngỡ ngàng trước kết quả từ Google. Thật hay mơ vậy trời, nãy mẹ anh nói là không có mà... Nó nhìn trân trân vào điện thoại thầm nghĩ nếu như gió có ảnh ở nhà thì Nó sẽ ôm chầm lấy anh mà nói với anh điều này bởi vì trong điện thoại đang hiện thị lên kết quả của Google là:

" MÁU BÁO"
Danh sách truyện HOT