Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Chiều hôm đó khi vừa thấy chồng mình về đến nhà Nó đã ra ngoài cửa đón anh với niềm vui không thể nào che giấu trên mặt. Anh nhìn Nó cảm thấy hôm nay có gì đó hơi khác mọi ngày nên hỏi:

- Sao thế vợ..??

- Cho anh biết một chuyện này nè..!! Chắc chắn là anh sẽ rất chờ mong đó..!! Nó cười với anh, úp úp mở mở ra vẻ rất thần bí

- Chuyện gì..?? Anh nhìn dáng vẻ của Nó mà tò mò

- Đi tắm rửa đi đã, lát nữa em nói anh nghe..!! Nó đẩy anh vào nhà

Sau khi tắm rửa cơm nước xong thì Nó kể cho anh nghe những điều mà hôm nay đã tìm hiểu được.



Em thấy người ta bảo, sau khi có " máu báo" khoảng 2 tuần sau thì thử que sẽ biết được chính xác nên giờ em chỉ muốn nhanh chóng đế thử que thôi. Nó nói với anh với tâm trạng chờ mong

Vậy là giờ chắc chắn được 80% là có thai rồi ha. Anh khẽ đặt tay lên bụng vợ xoa nhẹ

Dạ..!! Chắc rồi ak..!!

Phải vậy chứ, cày cấy bao lâu nay rồi mà..!! Kéo nhẹ Nó vào lòng mình anh xoa nhẹ lên bụng vợ và hôn lên bụng với sự chờ mong

Hơn ai hết anh là người mong đợi điều đó nhất.

Chuyện này chỉ hai vợ chồng mình biết thôi nha..!! Đừng vội nói với ai để mọi người khỏi chờ mong. Nó bảo với chồng

Ừm..khi nào có kết quả chính xác rùi hẵng nói. Anh gật đầu đồng ý với Nó

Chưa chắc ăn lắm nên giờ mình cứ làm thêm vài lần cho chắc nha..!! Anh mặt dày hôn Nó

Cái đồ quỷ già này...!! Ưm... nhẹ thôi..!!

________&&__________&&__________&&__________



Trưa nay vợ chồng Nó không ghé vào trong chỗ của cha mẹ anh để nghỉ trưa như mọi hôm nữa, dạo này Nó ngủ hơi nhiều, tâm trạng hay lo lắng, sợ hãi những thứ linh tinh nên muốn về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái

Cơm nước xong Nó đang ngủ trưa trên giường chợt mở bừng mắt ra nhìn thấy bên cạnh giường Nó nằm có ai đang đứng đó nhìn Nó chằm chằm, tay người đó cầm một cây kim rất dài và nhọn đi từng bước về phía Nó.

Ư... ưm..!! Nó hoảng sợ muốn kêu lên nhưng mà sao thế này, cổ họng Nó như thể có ai đang bóp ngẹn. Cố vùng vẫy khi Nó thấy người đó đã đi đến bên giường và giơ tay lên đâm thẳng thừng cây kim vào đầu Nó.

Khoảng khắc đó Nó thấy rõ khuôn mặt của người đó vậy mà lại là bà...!! Mẹ chồng Nó. Khuôn mặt hằn học, đôi mắt hung ác đó làm đầu óc Nó tê liệt.

Chợt có người gọi tên Nó

Hạ Thu... vợ...vợ ơi..!!

Aa...aa..a..!! Nó mở bừng mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, cả người lạnh toát, run rẩy từng hồi, đưa mắt nhìn thấy anh đang ngồi kế bên giường lo lắng nhìn Nó

Em sao vậy...?? Sao giữa trưa ngủ trưa thôi mà cũng bị bóng đè ak..!! Anh cầm tay Nó hỏi han

Em sợ quá...!! Nó chui vào trong lòng anh mà run rẩy, hoảng sợ vẫn còn chưa xua tan. Nó không biết sao lại mơ thấy những điều kinh khủng như thế.

Em mơ thấy gì vậy..?? Anh hỏi

Nó kể lại cho anh nghe về những gì mình mơ thấy, và nhìn anh hỏi:

Em không biết sao lại mơ thấy những điều đó...!! Em sợ lắm, mẹ sẽ không như thế đúng không anh..??

Khùng quá đi..!! Mơ chỉ là mơ thôi mà...!! Anh cười cười trấn an vợ

Dạ...!! Đừng để mẹ biết chuyện này nha..!! Em không muốn bà nghe được rồi lại nghĩ em nói lung tung, nói xấu bà..!!

Tựa vào lồng ngực chồng Nó cảm thấy an tâm, nhưng không biết sao nữa trong lòng Nó không khỏi bất an. Nó đâu ngờ được rằng giấc mơ đó đã dự báo trước tương lai của mình, một tương lai khiến Nó tổn thương đến tan nát.
Danh sách truyện HOT