Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Thời gian trôi qua từng ngày thế là cũng sắp được 2tuần kể từ khi Nó thấy máu báo rồi.

Buổi trưa hôm đó Nó ngồi lặt rau với mẹ chồng thấy tâm trạng bà hôm nay khá tốt nên vui miệng nói với bà:

Con trễ hơn 10 ngày rùi ak mẹ, tìm hiểu thì được biết là trễ kinh từ 2tuần trở lên sắc suất thử que sẽ chính xác hơn mẹ ak..!!

Thật vậy sao..?? Bà vui mừng khi nghe Nó nói, chờ đợi bao lâu nay không thấy động tĩnh gì ông bà cũng nóng ruột lắm rồi. Thế mà nay lại nghe Nó bảo có khả năng là Nó có thai rồi

Dạ.. phải mấy ngày nữa con mua que về thử rồi mới chắc chắn được ak..!! Nó chỉ là vui vẻ nên lỡ miệng nói cho bà biết nhưng cũng không muốn bà ôm quá nhiều hi vọng nếu như lỡ không có thì bà lại mừng hụt mất.

Ừ.... vậy thì coi thử que đi cho chắc. Chứ con có thấy ngực căng đau hoặc đầu t* thâm hơn không..?? Bà hỏi



Không có ak...!! Những cái đó hẳn là phải từ mấy tháng mới thấy được chứ thời gian đầu hẳn là chưa ak..!! Nó trả lời mẹ chồng

Bà nghe vậy thì không hỏi thêm nhiều nữa

______________________^^______________________

Bốn ngày sau

Nó đang ngồi trên bồn cầu trong nhà và sinh im lặng hồi hộp chờ đợi kết quả sắp hiện lên từ cái que bé xíu đang để dưới chân kia.

Chưa cần đến 3' kết quả đã dần hiện lên rồi:

Kỳ quái, sao lại mờ thế này... không biết có chính xác không nữa..?? Nó nhìn cái que thử và tự hỏi. Có gì không biết thì cứ chị google mà hỏi thui nghĩ là làm Nó lấy điện thoại ra và tra google.

" Khả năng có thai 90% " hẳn là vì tuổi thai còn nhỏ nên kết quả thử có thể hơi mờ. Nét mặt Nó giờ mới nhẹ thở ra, sau bao lâu áp lực, chờ đợi cuối cùng cũng không bỏ công chờ đợi.

Trưa hôm đó anh đi làm về là nó đã đưa cho anh:

Quà cho anh đó..!! Nó nhìn anh và cười



Quà gì cơ..!! Anh ngơ ra khi thấy Nó đưa cho mình một cái que

Còn làm bộ nữa...!! Đây này..!! Anh lên chức rồi. Cầm tay anh để lên bụng mình, Nó trả lời

Anh không vui sao..??!! Thấy Ck mình ngơ ngác nhìn mình Nó có vẻ hơi thất vọng

Không phải mà..!! Anh chỉ là bất ngờ thôi ak..!! Kéo Nó vào vòng tay của mình anh trả lời

Tưởng anh không muốn...!! Thấy người ta biết mình sắp làm cha vui đến độ nhảy nhót la hét, chỉ thiếu mỗi ôm vợ mà tung hứng nữa kìa..!!Nó làm bộ giận lẫy

Ừm...ha..!! Sao anh không vậy ta..!! Hẳn mấy thằng đó chỉ có trong phim ngôn tình của em thôi..!!

Sau bao nhiêu tháng ngày cày cấy cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi một thời gian rồi..!! Khà.. khà.., chiều nay đi làm về anh đưa vợ đi khám xem được bao nhiêu ngày rồi nha, sẵn hỏi bác sĩ coi anh phải ăn chay đến bao giờ chứ nhịn hết 9 tháng thêm em ở cữ nữa chắc anh nghẹn mất. Anh nháy mắt trêu đùa Nó

Hừ...tha cho anh đó..!! Em hi vọng đứa con đầu tiên của tụi mình sẽ là con gái..!! Đặt tay lên bụng mình, Nó nói nhỏ với chồng

Không...anh chắc chắn nó là con trai, một thằng tiểu quỷ lanh lợi..!! Áp tai vào cái bụng phẳng lì chưa có dấu hiệu to lên của vợ anh nói vẻ chắc chắn

Kệ anh..!! Ăn cơm đi, em nấu xong nãy giờ rồi đó..!! Em vô phòng gọi điện cho mẹ báo tin cho bà mừng đã. Nó bảo chồng

Ừm...!! Phải báo cho bà Ngoại biết tin chứ, e kệ anh làm gì thì làm đi. Anh gật đầu với Nó

Gọi điện về cho mẹ Nó báo tin mừng cho bà hay:

Chiều tối con mới đi khám xem chính xác tuổi thai ak..!! Giờ mới biết nhờ thử que xong..!!

Ừ... vậy đi đứng cho cẩn thận, 3 tháng đầu giữ kỹ đừng có cho thằng Phan nó làm bậy nghe chưa..?? Bà dặn con gái

Mẹ này... tụi con tự biết tiết chế mà..!! Nó cạn lời với bà, thật là sao cứ phải sống lo lắng thấp thỏm cho con cái như thế nhỉ.
Danh sách truyện HOT