Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
5h chiều anh đưa Nó đi khám trên phố, sau khi được các chị hộ lý đo huyết áp và hỏi han về kì kinh nguyệt Nó được đưa một cái cốc nhỏ dùng để đựng nước tiểu

Em vô phòng vệ sinh đi tiểu lấy một ít vào cốc nhỏ này để thử lại bằng que nhé..!! Chị hộ lý dặn

Ủa... chị ơi, em đã thử ở nhà rồi mà chị, giờ vẫn phải thử lại ak..??!! Nó hỏi chị hộ lý

Ừm... đây là những bước cơ bản thôi em..!! Không cần phải lo lắng, sau khi thử que lại thì e sẽ được siêu âm để kiểm tra tuổi thai nhé. Chị gái đó giải thích

Gật đầu với chị khi đã hiểu được những điều mình thắc mắc, Nó quay vào phòng vệ sinh tuy không mắc tiểu may mắn là ngồi một chút Nó vẫn có thể lấy đủ số lượng nước tiểu mà chị hộ lý đã dặn khi nãy. Sau đó quay lại chỗ ngồi chờ đợi 15'.

Xong rồi, đã có kết quả thử que và xét nghiệm nước tiểu đều cho thấy em đã có thai, giờ em nộp vào 80 nghìn phí siêu âm rồi cầm phiếu vào trong phòng siêu âm nhé. Chị gái hộ lý đi lại cười nói với Nó.

Dạ..!! Đi vào phòng siêu âm, Nó chào hỏi với anh bác sĩ.

Ừm... nằm xuống giường đi em..!! Lấy chồng lâu chưa..?? Đứa thứ mấy đây..?? Anh bác sĩ hỏi han Nó vừa là để hiểu rõ hơn về tình hình của người bệnh và cũng để cho Nó thả lỏng tinh thần hơn

Dạ.. đứa đầu tiên ak..!! E lấy chồng hơn nữa năm rồi ak..!! Nó trả lời từng câu hỏi của anh bác sĩ trẻ tuổi

Ừm..!! Thả lỏng nhé..! Nói rồi anh bắt đầu công việc của mình

Thai được 4 tuần tuổi rồi nhé..!! Vì mới làm tổ nên chưa thể thấy rõ được phôi thai và nhịp tim, 3 tuần sau lên khám lại để nghe nhịp tim, phôi thai nhé. Bác sĩ dặn dò sau khi siêu âm xong

Dạ.... bác sĩ..!!

Em đi khám một mình hay là với ai đây. Anh bác sĩ hỏi

Dạ.. chồng em ở bên ngoài chờ ak..!! Trả lời bác sĩ xong Nó quay đầu ra gọi chồng mình

Sao em..!! Anh đi vào phòng hỏi han, gật đầu chào anh bác sĩ rồi quay sang nhìn vợ

Không có gì đâu anh..!! Bác sĩ hỏi anh ak..!! Nó trấn an chồng mình

Dạ.. có vấn đề gì không bác sĩ..?? Anh quay sang hỏi bác sĩ

Không có vấn đề gì đâu, gọi anh vào là vì có vài vấn đề cần lưu ý cho hai vợ chồng anh thôi. Đây là đứa con đầu lòng của hai người đứng không ak..!!

Dạ..đúng vậy..!! Anh gật đầu

Vì là lần đầu mang thai nên sẽ có nhiều vấn đề hai vợ chồng chưa biết nên bác sĩ cần phải nhắc nhở, 3 tháng đầu tiên kiêng quan hệ vợ chồng sau khi qua 3 tháng thì có thể nhưng mà nên nhẹ nhàng và nên hạn chế số lần quan hệ. Tránh làm việc nặng, bưng bê hoặc leo trèo những nơi cao chỗ trơn trượt, tránh va đập để thai nhi được khỏe mạnh phát triển nhé. Bác sĩ tận tình dặn

Dạ...!! Có cần phải kiêng ăn uống gì không bác sĩ. Nó ở bên cạnh hỏi thêm

Về ăn uống thì kiêng nước dừa tươi trong 3 tháng đầu vì thai chưa còn bé, uống nước dừa nhiều dễ khiến cho thai tuột khỏi cổ tử cung, kiêng rau răm, đu đủ xanh, rau ngót các loại thực phẩm có tính nhiệt hoặc hàn. Nên ăn uống lành mạnh, uống thêm các loại thuốc bổ xung như sắt, canxi, sữa để em bé có điều kiện phát triển tốt nhất.

Vì đây là đứa đầu tiên nên lưu ý giữ gìn, bởi vì nếu như có chuyện gì không may thì lần sau sẽ rất khó để thụ thai, thế nên bác sĩ mới nhắc hai vợ chồng kỹ càng như vậy. Mong hai người lưu ý nhé.

Dạ..!! Sau khi nghe bác sĩ dặn một hồi, hai vợ chồng Nó đi ra ngoài

Sau khi thanh toán tiền khám và thuốc uống bổ sung anh đưa Nó đi ăn uống

Ăn nhiều chút nhé vợ, ăn cho con trai của anh nó nhanh lớn nữa. Anh gắp đồ ăn bỏ vào chén cho vợ.

Biết rồi ông già, con anh là nhất được chưa..!! Ak.. lát nữa ăn uống xong thì mình ghé qua cửa hàng tiện lợi mua lon sữa bầu nữa anh nha.

Ừm... chưa thấy ra mà đã tốn kém tiền của ba nó rồi. Anh mỉm cười giả vờ than thở
Danh sách truyện HOT