Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hôm sau cha mẹ anh biết tin Nó có thai được 4 tuần rồi, tuy không thấy hai ông bà thể hiện thái độ gì nhưng nét mặt vui mừng thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt cả hai. Tính ra thì đây là đứa cháu đầu tiên của ông bà nên không thể nào tránh khỏi trông ngóng những ngày qua.

Zậy... bác sĩ có nói gì không con..!!

Không có gì đâu ak, ba má không phải lo lắng nhiều đâu ak..!! Bác sĩ chỉ dặn ngày đi khám định kỳ đều đặn và 3 tháng đầu phải cẩn thận vì là đứa con đầu nên lỡ như có gì thì sau này sẽ khó thụ thai lại ak.

Ừ.. vậy là được rồi, bữa nào mẹ sẽ cắt thêm thuốc bổ cho con uống để thai khỏe mạnh. Mẹ chồng Nó vẻ quan tâm nói

Dạ.. bác sĩ bảo là hiện tại chưa cần bồi bổ gì nhiều đâu ak, 3 tháng đầu em bé chưa phát triển nhiều chờ vài tháng nữa bồi bổ cũng không muộn đâu ak. Nó từ chối một cách khéo léo

Gì chứ mình không muốn ú ụ sau khi sinh đâu 😅. Nó thầm nghĩ



____________________&_________________________

Em này..!! Tối đến hai vợ chồng nằm trên giường coi điện thoại tay anh cứ lâu lâu lại xoa mấy cái lên bụng chưa nhô lên của vợ

Hay là em về bên nhà dưỡng thai đi, được 3 tháng anh sang đón về

Nhưng mà em tự ý về nhà mẹ đẻ như thế mẹ anh nghĩ em làm con dâu không ra gì, hở ra cái là về mẹ đẻ ở thì sao.

Không lo, chuyện này để anh nói với ông bà được rồi. Chứ giờ em ở nhà cũng không làm được gì, mà còn phải kiêng chuyện vợ chồng đến hơn 3 tháng ở gần bên làm sao mà anh chịu nổi. Anh làm ra biểu cảm ấm ức

Được rồi... em sẽ nói với mẹ, bà cũng mới nhắc em bầu bì ở gần chồng nên cẩn thận. Nó véo tay chồng một cái

Làm như thế anh là hổ không bằng, ai cũng bảo em tránh anh ra, làm như hổ đói không bằng.

Ui da...!! Đau...!! Bà làm quá không ak..!! Có khó khăn tới đâu anh cũng chấp nhận để con được khỏe mạnh mà, nhưng em về ở bên đó anh yên tâm hơn lại thoải mái hơn. Dù sao thì cảm giác mỡ treo miệng mèo cũng khó chịu lắm.



Con trai của ba có biết ba cực khổ ra sao vì nó không nữa. Nói rồi anh lại đặt tay lên bụng nhỏ của vợ, áp tai lên bụng vợ hạnh phúc khi nghĩ đến ở trong đây là con của mình

Khùng quá..!! Con còn nhỏ, đã nghe được gì đâu..!! Nó đưa tay vuốt tóc anh trong mắt hiện lên chút ấm áp

Nó nghe thấy được ba mẹ đang nói đó nha, đúng hông con trai. " Chụt" hôn lên bụng vợ cái thật kêu anh nằm xuống bên cạnh

Em uống sữa chưa..??

Chưa..!! Sữa bầu em thấy hôi hôi sao ak, khó uống lắm. Nó trề môi

Sao vậy được..!! Phải uống thì con mới khỏe được, để anh đi pha cho em. Thế là anh ngồi dậy đi xuống bếp bật điện lên để pha sữa cho vợ, lát sau bưng lên đưa tận tay Nó

Uống cho hết rùi mới đi ngủ, ráng cho con khỏe nha.

Dạ..!! Nó nhìn ly sữa lòng có chút kháng cự nhưng mà nghĩ đến bé con trong bụng nên bịt mũi uống một hơi hết ly sữa

Ợ...Ụa..!! Vội bịt miệng lại đè nén cảm giác khó chịu trong dạ dày xuống, cố gắng hít thở sâu để không nôn ra Nó nhăn mặt rớt nước mắt.

Khó uống đến vậy sao..?? Anh thắc mắc

Ừm.. sữa bầu khó uống hơn những loại sữa khác, thêm cái em mới có thai nên mũi nhạy cảm, dạ dày cũng nhạy cảm dễ nôn lắm.

Có thai thôi mà, sao khó khăn vậy trời..?? Anh cảm thán

Xí... chứ bộ anh nghĩ mang thai sướng lắm hả..?? Giỏi tự mang thai, tự đẻ đi..!! Lườm anh một cái Nó nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ

Hì...anh tự đẻ được thì cần gì cưới vợ về chứ, biết em chịu khổ rồi. Ngoan sinh ra anh lo tất em chỉ việc đẻ thui nha. Dỗ dành vợ một chút rồi cả hai ôm nhau ngủ
Danh sách truyện HOT