Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Trong lúc đó ở bên nhà Nó

Cái gì..?? Mày có thai..!! Trời đất ơi, con ơi là con, sao mày dại vậy hả..!!

Mẹ Nó chết lặng khi nghe Hà Liên đứa con gái mà lâu nay mình hết lòng lo lắng, tính toán cho nó cuộc sống an nhàn cả đời chỉ vì nó từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật hơn những anh chị em trong nhà.

Má ak..!! Con lớn rồi, con cũng muốn có một gia đình riêng của con, con muốn được sống như một người phụ nữ bình thường khác. Chứ không phải lúc nào cũng mang cái mác người mắc bệnh bẩm sinh, con có đầy đủ tay chân tuy rằng con bẩm sinh đã bị ngọng, tuy con nặng tai, tim con không khỏe mạnh như những người bình thường nhưng mà con vẫn có quyền được lựa chọn cho mình một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác mà mẹ.

Nhưng với cái sức khỏe của con thì làm sao mà mang thai rồi sinh con được hả..?? Con có nghĩ đến chuyện đó chưa..!! Bà lo lắng hỏi con gái

Con chưa biết phải làm sao, nhưng mà con sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình để con và đứa bé được bình an.



Mẹ..!! Mẹ thương con, mẹ chấp nhận cho con nha mẹ. Giờ con đã có con của mình tương lai sau này con sẽ không phải sống trong cảnh tuổi già cô đơn lẻ loi không con không cháu nữa, chứ mẹ nghĩ xem nếu như con không có con cái gì sau này ai bầu bạn với con tuổi già..?? Mẹ rồi cũng phải già đi, cũng không thể nào sống với con hết đời được, mà mấy đứa con của anh trai liệu có chắc tụi nó sẽ chăm sóc con không..??

Mẹ.. mẹ thành toàn cho con nha..!!

Thôi được rồi..!! Cha đứa nhỏ là ai..?? Nói nó dẫn người lớn trong nhà xuống nói chuyện với mẹ..!!

Bà mủi lòng trước những lời nói của con gái, làm cha mẹ ai lại ở mong muốn con mình hạnh phúc đâu chứ..!! Bà cũng vậy..!!

Dạ...con sẽ nói với anh Minh ngay. Hà Liên vui mừng khi bà chấp nhận cho mình

Chợt chuông điện thoại vang lên, bà nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của Nó thì cầm điện thoại lên:

Alô... mẹ đây..!!

Mẹ..!! Anh Phan bảo sẽ cho con về bên nhà dưỡng thai vài tháng, hai ngày nữa con sẽ về nha mẹ..!! Đầu dây bên kia Nó hồ hởi nói với bà

Về đây hả..?? Nhưng mà cha mẹ chồng con có nói gì không đó..!! Đừng để người ta nói không hay về nhà mình nghe chưa..!!



Mẹ ơi...!! Con mệt mẹ ghê ak, chồng con nói sẽ xin ông bà cho con về nhà bên đó ở rồi, mẹ không cần quá lo lắng như thế đâu..??

Ừ.., nó nói vậy rồi thì mẹ yên tâm..!! Mẹ chỉ lo ông bà sui gia không bằng lòng bắt bẻ con thì con sống ở bên đó sẽ khổ thui.

Hùi trước nghe lời mẹ lấy chồng ở gần nhà thì giờ muốn là chạy về chứ cần gì phải lo nghĩ như bây giờ. Bà thở dài

Mẹ này..!! Duyên phận của con chứ đâu phải mớ rau ngoài chợ đâu mà mẹ muốn gả chỗ nào cũng được. Nó giận dỗi với bà

Rồi... rồi, duyên phận của mấy chị được chưa..!! Như chị gái cô đó, khi không cái giờ kêu có bầu rồi xin tôi cho cưới chồng kìa.

Gì cơ..?? Chị con ak..!! Tin giật gân lun ak..!! Mà chị lấy ai vậy mẹ..??

Nó tò mò hỏi mẹ, thiệt tình là Nó biết chị gái mình trước giờ vận đào hoa lắm, ngày trước Nó chưa lấy chồng thường hay tỉ tê với chị nên biết được chị mình có những mấy anh trai theo đuổi luôn ak.

Chưa có chính thức dẫn về nhà, nhưng mà mẹ cũng nghe phong phanh là thằng Minh bạn của thằng Phan chồng con đó..!! Ở đâu gần nhà Dì dượng bây ak..!! Bà trả lời

Hả..?? Bạn của chồng con ak..!! Để con hỏi ổng thử..!! Mẹ biết mặt ông đó chưa..??

Thấy rồi.. nhìn mặt ưa nhìn mà có cái hơi đen, nghe mấy người nói qua nhà thằng đó cũng đông anh em.

Vậy là đợt này con về chờ ăn đám cưới của chị lun ak..!! Nó vui vẻ nghĩ đến chuyện vui sắp tới

Hầy... mẹ thì đang lo với sức khỏe của nó có mang thai rồi sinh con nổi không đây..!! Chưa nói đến có bầu trước khi cưới, nhà người ta có coi nó không ra gì hay không nữa..??

Mệt mẹ ghê..!! Chuyện này là chuyện vui mà mẹ cứ lo những điều không đâu ak. Người ta thương thì có ra sao cũng sẽ thương thui mẹ, còn nếu như đã không thương thì dù là không có gì họ vẫn sẽ bắt bẻ thôi ak.

Nó phân tích cho mẹ mình nghe, hi vọng bà sẽ không lo nghĩ những điều không đáng nữa
Danh sách truyện HOT