Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Buổi lễ ở nhà thờ chỉ có cô dâu chú rể và cha mẹ đỡ đầu cùng những người theo đạo Thiên Chúa mới được tham dự thế nên gia đình Nó đều ở nhà. Sau khi làm lễ xong thì nhà Nó mời cơm gia đình cha mẹ đỡ đầu của chị gái một là để cảm ơn gia đình họ đã nhận chị gái Nó làm con đỡ đầu hai là để bàn chuyện tiệc cưới sắp tới.

Cơm nước xong xuôi gia đình nhà trai cùng vợ chồng Bác Chiêu ( cha mẹ đỡ đầu của chị Hà Liên) cùng ngồi lại nói chuyện:

Trước em xin cám ơn anh chị Chiêu đã giúp đỡ con gái của em trong thời gian qua, sau cũng muốn hỏi một chút về lễ cưới sắp tới, vì là hồi giờ bên nhà em không có theo Đạo nên cũng không rõ bên Đạo có những phong tục gì, lễ nghi gì nữa hay không..?? Nếu như có thì nhà trai cùng anh chị Chiêu nói với gia đình em để em biết mà lo liệu ak..!! Mẹ Nó từ từ lên tiếng

Phong tục thì cũng không có gì đâu cô, giờ bên phía nhà thờ đã xong xuôi rồi chỉ cần ngày hôm đó rước dâu về làm lễ gia tiên nữa là ổn rồi. Vợ chồng tôi thì đã nhận con bé làm con thì tôi cũng coi như con cháu trong nhà nên không câu nệ tiểu tiết gì lắm..!! Chủ yếu bên nhà trai có ý kiến gì không thôi..!! Bác gái Chiêu ôn tồn đáp lại



Về phần bên nhà tui thì cũng không có ý kiến gì nhiều, giờ hai đứa nó cũng đã đi đến bước đường này rồi thì vợ chồng tui cũng du di cho tụi nó hết tránh cho con bé nó đang bầu bí mệt mỏi nhưng mà giờ cháu cũng sắp về làm dâu bên nhà tui rồi thì tui mong nó dành nhiều thời gian đi lại giữa hai gia để tăng thêm tình cảm và thêm nữa hồi giờ thằng con tui nó không hiểu chuyện nên ít quan tâm đến cha mẹ đỡ đầu của nó thế nên là tui muốn hai đứa nó ra ngoài nhà cha mẹ đỡ đầu của nó ở ngoài Đức Minh thăm hỏi thường xuyên hơn để tăng thêm tình cảm thân thiết với lại thời gian vừa rồi cũng làm phiền người ta nhiều, mình không nói năng gì sau khi nhờ đỡ họ xong thì không phải lắm..!! Cha chồng của chị gái góp ý

Dạ.. cái chuyện đó anh chị yên tâm tui sẽ góp ý với con bé nhiều hơn. Mẹ Nó gật đầu

Về phần đón dâu thì tầm 9h tụi tui sẽ xuống nhà rước dâu, người thì tầm 8-10 người thôi..!! Đồ lễ gọn nhẹ chút chứ không có rườm rà, bên nhà chị sui có yêu cầu gì thêm thì nói để bên tui chuẩn bị. Tuy nói rằng không rườm rà nhưng mà dù sao cũng cả đời cũng chỉ có một ngày nên mình cũng không thể quá qua loa được, như tui với chị không nói gì nhưng bà con dòng họ lại trách cứ. Cha chồng của chị Hà Liên nói

Dạ.. ngoài cái tôn giáo ra thì tính ra nhà tui với nhà anh chị sui cũng cùng quê, nên phong tục tập quán, lễ lộc thì nhà tui cũng giống như bên nhà anh chị thế nên cái gì cần thiết thì anh chị cứ chuẩn bị theo phong tục quê mình ak..!! Còn gia đình tui cũng không có đòi hỏi gì thêm đâu, cứ coi đó rồi làm cho đúng phong tục thui ak. Mẹ Nó cũng gật đầu đồng ý với bên nhà trai

*****************************************

Rồi ngày cưới của chị cũng tới Nó đứng trước gương xị mặt nhìn bụng của mình đã lộ rõ, không thể mặc được những bộ váy bó sát hay mang dày cao gót được nữa..!!



Sao mà chị 4tháng rồi nhưng chẳng thấy bụng còn em thua chị gần 2tuần lận mà bụng em nhìn qua là thấy liền vầy nè..!! Nó quay sang nhìn chị gái đang mặc áo dài đỏ bên cạnh.

Mày có nghén như chị đâu..?? Chị nghén không ăn uống được gì nên ốm nhom, thế bữa giờ mày lên bao nhiêu kg rồi..?? Chị Hà Liên bảo

Ừm... sơ sơ 3-4kg thui ak..!! Nó gãi đầu

Công nhận mình bầu bí nhưng mà không có nghén, không bị hành gì hết cứ thích thì ăn thích thì ngủ lâu lâu mới nôn mửa một lần chứ tính ra vẫn rất thoải mái.

Vậy mà còn kêu gì nữa..?? Chị chỉ trông cho hết nghén để ăn uống cho ngon lành chứ như thế này em bé bị ảnh hưởng mất.

Nhưng mà với tình hình này em không có bộ đồ nào để mặc nữa..!! Nó xị mặt bối rối trả lời

Chị có bộ váy rời chân váy bằng thun áo chấm bi trong vali kìa, lấy thử xem vừa không..?? Chị Hai Nó ngồi bên cạnh lên tiếng

Có hả Hai..?? Để e xem nào..!! Nó nghe vậy mừng quýnh

Đây thử đi, cái váy này dài tới đầu gối lận chân váy bằng thun hơi phồng lên nên sẽ không thấy được bụng đâu, mang thêm đôi dày bít nữa là dễ thương lắm. Vừa nói chị Hai vừa chỉnh sửa lại bộ váy giúp Nó, tay lôi bộ trang điểm từ trong túi xách ra toan trang điểm nhẹ nhàng cho Nó

Ấy... thôi thôi..em xin chị, không cần trang điểm cho em đâu..!! Nhớ có lần chị trang điểm cho em làm cái mặt em dị ứng sưng phù, nổi mẩn đỏ ngứa ngáy kinh khủng luôn ak..!! Nên em không cần trang điểm đâu, hơn nữa đang bầu bí hạn chế son phấn sẽ tốt hơn. Nó vội từ chối khi thấy chị Hai muốn trang điểm cho mình.
Danh sách truyện HOT