Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tế Thiên Huyết Trận được mở ra khi hiến tế sinh linh, oan hồn và oán linh chính là trận cước, bị Huyết Tôn thao túng. Gọi tỉnh linh trí của bọn họ thì có thể phá trận cước, nếu gọi được đủ thì sẽ có khả năng Huyết Tôn bị cắn ngược, bởi vì lão ta cũng là một phần của trận cước, hơn nữa lại còn là trận cước chủ.  

 

Triệu công tử rất tự giác cất kiếm Long Uyên đi và lấy đàn đá ra.  

 

Vào lúc quan trọng thì hắn vẫn cần phô ra kỹ năng đánh đàn của mình.  

 

Gọi tỉnh linh trí của oan hồn à! Chuyện này để hắn lo, đàn Tỉnh Thế tiên khúc là trực tiếp nhất.  

 

Keng…!  

 

Tiếng đàn vang lên, du dương mà cổ kính.  

 

Khúc Tỉnh Thế cũng giống như chú Vong Thế, mang theo một ma lực thần bí xuyên qua. Người bình thường nghe được thì không cảm nhận được gì, nhưng những thứ khác thường như là oan hồn thì sẽ khác hẳn.  

 

Tóm lại là chiêu này hắn làm rất có tác dụng.  

 

Đám oan hồn trong vòng xoáy kia bắt đầu kêu gào lên, giống như ác quỷ trong luyện ngục đang giãy dụa, bị giày vò đau đớn không chịu nổi, muốn thoát khỏi trói buộc, kể cả chết thì cũng là giải thoát.  

 

Rung!  

 

Vì oan hồn giãy dụa nên vòng xoáy vốn đang vận chuyển cực nhanh bỗng trở nên bất ổn.  

 

Sau đó tốc độ của nó chậm lại không ít, sấm chớp bên trong cũng mất đi uy lực.  

 

“Mẹ kiếp”.  

 

Huyết Tôn nghiến răng ken két, không ngờ Triệu Bân lại ra chiêu này, lão ta càng không ngờ là Triệu Bân lại còn biết cách phá giải trận này. Phải biết rằng, Ma Quân hiểu nhiều biết rộng cũng không rõ được huyền cơ của Tế Thiên Huyết Trận.  

 

Lại thêm một lần bất ngờ.  

 

Tên nhóc này đúng là một biến số.  

 

Như vậy.  

 

Thì phải xem tốc độ của ai nhanh hơn.  

 

Để xem Triệu Bân phá được Tế Thiên Huyết Trận trước hay là lão ta hủy diệt Ma Quân cùng Hồng Uyên trước. Lão ta cho rằng bản thân chắc chắn sẽ thắng, bởi vì đây là Đông Hải, sân nhà của lão ta, cả hải vực này đều là rối máu của lão ta.  

 

“Cố gắng thêm chút nữa!”  

 

Triệu Bân đánh đàn cực nhanh, Tỉnh Thế khúc vang khắp trời.  

 

Không cần hắn nói thì Ma Quân cùng Hồng Uyên ở trong trận cũng đang cố gắng chống cự. Sượng ghê, rõ ràng đang là tổ hợp ba người hoàn hảo, bọn họ giống như bị đứt xích, bây giờ lại phải ký thác hy vọng vào hậu bối.  

 

“Giết hắn”, Huyết Tôn lạnh lùng hét lên.  

Sau đó, rối máu từ khắp hải vực đều lộ ra vẻ dữ tợn, từ bốn phương tám hướng đánh tới Triệu Bân, không ít cảnh giới Thiên Võ tấn công, đao mang kiếm quang, chưởng ấn quyền ảnh tung bay đầy trời.  

 

Rung!  

 

Triệu Bân lấy hồn ngự kiếm, bay múa lên không, bảo vệ vùng trời này.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT