Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Tiểu Kỳ Lân cũng kêu gào, vùng ra khỏi đan hải.  

 

Ngoài ra thì Triệu Bân còn gọi cả Đại Bằng cánh vàng.  

 

“Trợ chiến!”  

 

“Không rảnh”.  

 

Grào!  

 

“Giết!”  

 

Kỳ Lân gào lên, Đại Bằng sợ hãi, đành phải xông vào đám rối máu.  

 

Cảnh tượng sau đó cũng trở nên cực kỳ tanh tưởi, rối máu bị giết thành từng mảng.  

 

Keng…!  

 

Triệu Bân bạt mạng gảy đàn.  

 

Tỉnh Thế khúc không có uy lực gì khác nào gọi tỉnh linh trí, đám oan hồn trong trận đều bớt đi vẻ dữ tợn và nhiều thêm đau đớn cùng oán hận, là sự oán hận với Huyết Tôn.  

 

Linh trí được khôi phục.  

 

Tế Thiên Huyết Trận run rẩy, trở nên cực kỳ không ổn định.  

 

Huyết Tôn có vẻ như không khống chế được mọi thứ, lão ta quá coi thường Tỉnh Thế tiên khúc, không ngờ nó lại có ma lực đáng sợ như vậy. Lão ta nghe vào thì không cảm thấy gì, nhưng oan hồn trong trận lại không còn yên bình.  

 

Oành!  

 

Ma Quân hừ lạnh một tiếng, cố gắng đứng vững.  

 

Hồng Uyên cũng tiên quang nở rộ, ổn định gót chân.   

 

Hai người dồn toàn bộ hồn lực để trợ chiến cho Tỉnh Thế khúc, dẫn tiếng đàn du dương tản ra khắp tứ phương, gọi tỉnh càng nhiều oan hồn và oán linh hơn nữa, khiến vòng xoáy khổng lồ này bắt đầu nứt ra.  

 

Hự…!  

 

Huyết Tôn lại bực bội, giờ lão ta mới là người phải đứng ngồi không yên. Khóe miệng Huyết Tôn chảy máu không ngừng, mặc cho lão ta thi pháp thế nào thì cũng không chèn ép được những oan hồn đang xao động, ngược lại còn bị cắn trả.  

 

A…!  

 

Oan hồn gào thét, là tiếng gào từ tận linh hồn.  

 

Toàn bộ vòng xoáy đều ngừng vận chuyển, càng nhiều khe hở bị nứt ra.  

 

“Chính lúc này”.  

 

Ánh sáng trong mắt Triệu Bân lóe lên, tiếng đàn tăng thêm ý sát phạt.  

 

Đàn ý vô hình như một thanh kiếm thần, nhắm chuẩn về một phương.  

 

Thân là đồng đội, Ma Quân và Hồng Uyên cũng không nhàn rỗi, sử dụng một chiêu đỉnh cao nhất nhắm vào nơi đó, cố gắng tuôn ra khỏi Tế Thiên Huyết Trận.  

 

Ầm!  

 

Tế Thiên Huyết Trận sụp đổ, vô số oán linh hôi phi yên diệt.  

 

Ma Quân và Hồng Uyên phun máu, ngã xuống đất, suýt nữa thì mất mạng. Cũng may nội tình của bọn họ hùng hậu, chứ là cảnh giới Thiên Võ bình thường thì chắc đã chết trong trận rồi.  

 

Phụt!  

 

Ngoài ra thì Huyết Tôn cũng trào máu.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT